2024-06-09, 02:50 PM
Sau bữa tối, hai vợ chồng vừa thả bộ vừa tâm tình về thầy Minh Tuệ. Anh nhắc lại, "mỗi người chúng ta đều là hành giả trên con đường tự khám phá và chuyển hóa bản thân, sống một cuộc đời tự tại và hạnh phúc như thầy Minh Tuệ, chỉ cần chúng ta kg ngừng nỗ lực và tin tưởng vào chính mình."
Tôi mỉm cười, bàn tay nắm chặt bàn tay bước đi trong đêm những bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm, cùng nhau nuôi nấng một cuộc sống ý nghĩa và tự do như thầy. Trong mỗi bước chân, trong từng khoảnh khắc hiện tại, cảm nhận được sự bình yên và niềm vui từ những điều giản dị nhất. Dù con đường có dài và đầy thử thách, nhưng tình yêu và niềm tin sẽ luôn là ngọn đèn dẫn lối, giúp nhau vượt qua mọi khó khăn để đạt đến bến bờ an lạc.
...
Khả thể làm người
Nếu ta cứ nói mãi về Thầy Minh Tuệ như một vị tu sĩ Phật giáo thì ta lại vô cùng thiếu sót và rơi vào “nhị nguyên” tức phân tách thế giới thành Phật giáo và Phi Phật giáo.
Để công bằng với mọi người, vượt qua mọi giới hạn của tín ngưỡng và đời sống tâm linh, ta cần nhìn nhận sự kiện TMT ở góc độ xem Ông LAT là một công dân Việt Nam - một người bình thường, khi đó câu chuyện sẽ được kể lại như thế này:
Một người VN tên thật là Lê Anh Tú là một cá nhân kiệt xuất, bằng nghị lực, ý chí và niềm tin vào một phương pháp chuyển hóa bản thân được cổ nhân Gautama Siddhartha – người đã đạt tới trạng thái tỉnh thức toàn thể từ 2600 năm trước để lại. Trong tài liệu đó có nhắc tới một phương thức chuyển hóa có hiệu quả vượt trội tên là " Hạnh đầu đà" - Nếu dùng phương thức khác mất 7 kiếp để chuyển hóa bản thân trở nên cứng rắn kiên cố và diệt hết tham, sân, si thì phương thức đầu đà này sẽ cho thấy kết quả trong khoảng 7 năm.
Sau khi tiếp cận được tài liệu này, Ông Lê Anh Tú đã dầy công nghiên cứu, học tập, kham nhẫn thực hành với kỷ luật nghiêm ngặt và tới tháng thứ 4 của năm thứ 6 (tính từ 4. 12.2018), thân tâm Ông đã biểu hiện các dấu hiệu cho thấy Ông đã đạt tới khả thể “A – la – hán”
Khả thể này, theo như các học trò của Gautama cũng đồng thời các học giả, hành giả khác trải nghiệm, thực chứng và ghi lại – là trạng thái “đã hoàn tất mọi việc thế gian và diệt được tham, sân, si. (nguyên văn “sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm... ”.)
Tuy nhiên, khả thể này vẫn đang cần được khảo chứng tiếp bởi Ông Lê Anh Tú đang phải đối diện với một nghiệp chướng của thời đại mà cổ nhân Gautama không để lại phương thức đối trị - tức làm thế nào để “thoát khỏi đám đông cuồng tín”.
Xưa Đức Gautama và tăng đoàn chỉ phải xử lý đám anti fans tức là những tên Bà La Môn bị điên cuồng do sự xuất hiện của Đức Phật khiến họ mất đi nhiều tín đồ nên đã chạy theo rủa xả, hoài nghi, tìm cách bóc phốt và rất nhiều việc phiền não khác, bao gồm cả lừa đảo, bẫy để vu khống chuyện gái gú này nọ…. nhưng sử sách không thấy ghi lại làm sao để đối diện với những người lạm dụng, lợi dụng, nhân danh tình thương mến, kính phục để abc và cả xyz.
Nếu “thoát khỏi” nạn này, Ông LAT có thể “add values” vào tam tạng kinh điển một pháp đối trị mới hoặc một pháp thần thông mới tạm gọi là “công an giao thông” 😀
Quay trở lại khả thế A la hán “những gì một cá nhân kiệt xuất có thể trở thành đã gián tiếp đẩy việc làm người tiến lên một tầm cao mới ” – Thế gian này không có nhiều người “có nhu cầu thành Phật” nhưng vui vẻ hồn nhiên yêu đời, sống hiền thiện, khoẻ mạnh, tự tại vô ngại như ông LAT thì chắc ai cũng muốn
Như vậy, – Ông LAT - đã mở ra một khả thể lớn lao, khiến việc làm người không còn buồn chán đáng tuyệt vọng như trước nữa – cái tự do tuyệt đối nơi Ông LAT–khiến tất cả nhũng kẻ hàng ngày cứ mở miệng là "khao khát tự do" phải im bặt – bởi tự do là có thật – giờ thì họ có thực sự muốn hay không – có dám bước ra khỏi nhũng gông cùm xiềng xích mạ vàng, mạ bạc, lấp lánh kim cương để tự do tuyệt đối hay lại vì thì là mà là do họ lựa chọn 😀. Lần này không phải tự do tài chính, hay tự do thân thể, mà cả tự do tư tưởng và tự do ý chí luôn - tự do full options.
Trong một clip đã được giới youtuber công chiếu, có một người đàn ông đi lẽo đẽo đi theo Ông LAT hỏi “ làm thế nào để diệt hết tham sân si” thì được trả lời “ giữ giới, 5 giới, 8 giới, 10 giới, rồi thì 250 giới và nguyện đạt tới chánh đẳng chánh giác” kẻ đấy lại “ vì thì là mà bởi…” nên Ông LAT nói luôn” thế thì chịu rồi” hehe.
Thực ra Phật cũng chẳng tiếc gì mà không mời tất thảy các anh các chị lên niết bàn đâu, có điều Phật cũng tự biết là trên niết bàn ấy nó thanh tịnh lắm, không có những thú vui mà các anh chị vốn quen – tưởng cần – hoặc đã nghiện ( rượu thịt.. ấy ấy…) thế nên Ngài mới dạy tu tập giữ giới chính là để từ bỏ, cai nghiện mấy món đó rồi thì có lên niết bàn cũng đỡ chán đòi về mất công Phật lại phải gọi shipper. Các anh chị mồm miệng cứ đãi bôi bảo muốn về cõi nọ cõi kia nhưng mà chén thì chẳng bớt đi miếng nào thế thì chịu 😀
Ở một tầng thấp hơn, viễn cảnh dân tình hoàn toàn có thể ăn một bữa, ngủ dọc đường mà vẫn hạnh phúc và khỏe mạnh khiến cho giới "tư bản" run sợ bởi tất cả những chiêu trò truyền thông thúc đẩy tiêu dùng, làm con người trở nên yếu đuối và sống trong sợ hãi rồi sẵn sàng phải trả tiền và rất nhiều tiền để mua thêm sự an toàn mà rốt cuộc chẳng bao giờ có sẽ sụp đổ.
Vì hoàn cảnh thời đại, Ông LAT cũng vô tình ứng dụng chính nguyên lý số một mà truyền thông luôn dạy nhau "Show, Dont Tell" để " thị hiện" nên tính thuyết phục, biện chứng là vô đối.
Con người đã nhận ra càng nhiều tiền thì chỉ càng rủi ro thêm, càng ít sở hữu thì lại càng nhẹ nợ, thậm chí mua cả một tấm hộ chiếu mới cũng chẳng khiến cho bản thân hạnh phúc hơn, mà lại chỉ thêm phần rúm ró trong cái thế giới mà mình không thuộc về.
Các trí giả hoặc buôn chữ, hoặc bán sách, hoặc đang giảng dạy kỹ năng cũng giật mình bởi tất cả những thứ mình đang rao bán, rao giảng đều vô nghĩa bởi cái Ông Lê Anh Tú này không học bất kỳ một khóa đào tạo nào nhưng lại đạt tới tình trạng mà hội học lắm, biết nhiều khó có thể chạm tới – nói là khó bởi tình trạng của Ông Lê Anh Tú là tình trạng trở về với “tâm tánh thuần khiết như trẻ thơ trong một thân thể kim cương ” đây là trạng thái mà những hiểu biết thông thường sẽ không tin nổi (nếu bạn chỉ muốn sống vui và làm việc hiệu quả thì vẫn cần nhé, tôi vẫn dạy đấy 😃)
Ngay cả những nhà tri thức, vốn tự cho là mình học hết chữ của thiên hạ cũng giật mình sửng sốt trước “ bước tiến nhảy vọt của việc làm người” này. Khi con người có quá nhiều “sở tri chướng” tức cái mà anh đã biết sẽ ngăn cản anh biết cái mà anh chưa biết.
Vì lẽ ấy, có rất nhiều học giả trên mạng thể hiện sự thông thái của họ bằng cách phủ nhận "Thầy Minh Tuệ" – bởi nếu Ông LAT đúng thì họ sai quá sai rồi – chấp nhận điều này thật không dễ khi Anh Tú chẳng có gì trong tay, lẫn trong chân, ngay cả cái lõi nồi cơm điện cũng phần lớn trong tình trạng rỗng: D còn họ thì gần như có tất.
Ngoài miệng, ta dùng Hình ảnh Ông LAT để lột mặt nạ “bà la môn mới”. Nhưng sâu thẳm bên trong, ta đều đang nhìn thấy những chiếc mặt nạ, những lý do, những ngụy biện mà bản thân ta đang dùng để che đậy sự yếu đuối, hèn kém của chính ta đang nứt ra, vỡ toác.
Từ trong hố sâu ấy, một câu hỏi lớn lại chồi lên:
Nếu có thể tự tại sống như thế kia
Thì sao ta lại chịu "kiếp đọa đày" như thế này nhỉ?
Do Thuy Duong
*** Sau sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ trên social media mới biết nghệ nhân VN thật là tài quá, chả trách đồ gốm VN rất được các viện bảo tàng ở đây trân quý.
Tôi mỉm cười, bàn tay nắm chặt bàn tay bước đi trong đêm những bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm, cùng nhau nuôi nấng một cuộc sống ý nghĩa và tự do như thầy. Trong mỗi bước chân, trong từng khoảnh khắc hiện tại, cảm nhận được sự bình yên và niềm vui từ những điều giản dị nhất. Dù con đường có dài và đầy thử thách, nhưng tình yêu và niềm tin sẽ luôn là ngọn đèn dẫn lối, giúp nhau vượt qua mọi khó khăn để đạt đến bến bờ an lạc.

...
Khả thể làm người
Nếu ta cứ nói mãi về Thầy Minh Tuệ như một vị tu sĩ Phật giáo thì ta lại vô cùng thiếu sót và rơi vào “nhị nguyên” tức phân tách thế giới thành Phật giáo và Phi Phật giáo.
Để công bằng với mọi người, vượt qua mọi giới hạn của tín ngưỡng và đời sống tâm linh, ta cần nhìn nhận sự kiện TMT ở góc độ xem Ông LAT là một công dân Việt Nam - một người bình thường, khi đó câu chuyện sẽ được kể lại như thế này:
Một người VN tên thật là Lê Anh Tú là một cá nhân kiệt xuất, bằng nghị lực, ý chí và niềm tin vào một phương pháp chuyển hóa bản thân được cổ nhân Gautama Siddhartha – người đã đạt tới trạng thái tỉnh thức toàn thể từ 2600 năm trước để lại. Trong tài liệu đó có nhắc tới một phương thức chuyển hóa có hiệu quả vượt trội tên là " Hạnh đầu đà" - Nếu dùng phương thức khác mất 7 kiếp để chuyển hóa bản thân trở nên cứng rắn kiên cố và diệt hết tham, sân, si thì phương thức đầu đà này sẽ cho thấy kết quả trong khoảng 7 năm.
Sau khi tiếp cận được tài liệu này, Ông Lê Anh Tú đã dầy công nghiên cứu, học tập, kham nhẫn thực hành với kỷ luật nghiêm ngặt và tới tháng thứ 4 của năm thứ 6 (tính từ 4. 12.2018), thân tâm Ông đã biểu hiện các dấu hiệu cho thấy Ông đã đạt tới khả thể “A – la – hán”
Khả thể này, theo như các học trò của Gautama cũng đồng thời các học giả, hành giả khác trải nghiệm, thực chứng và ghi lại – là trạng thái “đã hoàn tất mọi việc thế gian và diệt được tham, sân, si. (nguyên văn “sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm... ”.)
Tuy nhiên, khả thể này vẫn đang cần được khảo chứng tiếp bởi Ông Lê Anh Tú đang phải đối diện với một nghiệp chướng của thời đại mà cổ nhân Gautama không để lại phương thức đối trị - tức làm thế nào để “thoát khỏi đám đông cuồng tín”.
Xưa Đức Gautama và tăng đoàn chỉ phải xử lý đám anti fans tức là những tên Bà La Môn bị điên cuồng do sự xuất hiện của Đức Phật khiến họ mất đi nhiều tín đồ nên đã chạy theo rủa xả, hoài nghi, tìm cách bóc phốt và rất nhiều việc phiền não khác, bao gồm cả lừa đảo, bẫy để vu khống chuyện gái gú này nọ…. nhưng sử sách không thấy ghi lại làm sao để đối diện với những người lạm dụng, lợi dụng, nhân danh tình thương mến, kính phục để abc và cả xyz.
Nếu “thoát khỏi” nạn này, Ông LAT có thể “add values” vào tam tạng kinh điển một pháp đối trị mới hoặc một pháp thần thông mới tạm gọi là “công an giao thông” 😀
Quay trở lại khả thế A la hán “những gì một cá nhân kiệt xuất có thể trở thành đã gián tiếp đẩy việc làm người tiến lên một tầm cao mới ” – Thế gian này không có nhiều người “có nhu cầu thành Phật” nhưng vui vẻ hồn nhiên yêu đời, sống hiền thiện, khoẻ mạnh, tự tại vô ngại như ông LAT thì chắc ai cũng muốn
Như vậy, – Ông LAT - đã mở ra một khả thể lớn lao, khiến việc làm người không còn buồn chán đáng tuyệt vọng như trước nữa – cái tự do tuyệt đối nơi Ông LAT–khiến tất cả nhũng kẻ hàng ngày cứ mở miệng là "khao khát tự do" phải im bặt – bởi tự do là có thật – giờ thì họ có thực sự muốn hay không – có dám bước ra khỏi nhũng gông cùm xiềng xích mạ vàng, mạ bạc, lấp lánh kim cương để tự do tuyệt đối hay lại vì thì là mà là do họ lựa chọn 😀. Lần này không phải tự do tài chính, hay tự do thân thể, mà cả tự do tư tưởng và tự do ý chí luôn - tự do full options.
Trong một clip đã được giới youtuber công chiếu, có một người đàn ông đi lẽo đẽo đi theo Ông LAT hỏi “ làm thế nào để diệt hết tham sân si” thì được trả lời “ giữ giới, 5 giới, 8 giới, 10 giới, rồi thì 250 giới và nguyện đạt tới chánh đẳng chánh giác” kẻ đấy lại “ vì thì là mà bởi…” nên Ông LAT nói luôn” thế thì chịu rồi” hehe.
Thực ra Phật cũng chẳng tiếc gì mà không mời tất thảy các anh các chị lên niết bàn đâu, có điều Phật cũng tự biết là trên niết bàn ấy nó thanh tịnh lắm, không có những thú vui mà các anh chị vốn quen – tưởng cần – hoặc đã nghiện ( rượu thịt.. ấy ấy…) thế nên Ngài mới dạy tu tập giữ giới chính là để từ bỏ, cai nghiện mấy món đó rồi thì có lên niết bàn cũng đỡ chán đòi về mất công Phật lại phải gọi shipper. Các anh chị mồm miệng cứ đãi bôi bảo muốn về cõi nọ cõi kia nhưng mà chén thì chẳng bớt đi miếng nào thế thì chịu 😀
Ở một tầng thấp hơn, viễn cảnh dân tình hoàn toàn có thể ăn một bữa, ngủ dọc đường mà vẫn hạnh phúc và khỏe mạnh khiến cho giới "tư bản" run sợ bởi tất cả những chiêu trò truyền thông thúc đẩy tiêu dùng, làm con người trở nên yếu đuối và sống trong sợ hãi rồi sẵn sàng phải trả tiền và rất nhiều tiền để mua thêm sự an toàn mà rốt cuộc chẳng bao giờ có sẽ sụp đổ.
Vì hoàn cảnh thời đại, Ông LAT cũng vô tình ứng dụng chính nguyên lý số một mà truyền thông luôn dạy nhau "Show, Dont Tell" để " thị hiện" nên tính thuyết phục, biện chứng là vô đối.
Con người đã nhận ra càng nhiều tiền thì chỉ càng rủi ro thêm, càng ít sở hữu thì lại càng nhẹ nợ, thậm chí mua cả một tấm hộ chiếu mới cũng chẳng khiến cho bản thân hạnh phúc hơn, mà lại chỉ thêm phần rúm ró trong cái thế giới mà mình không thuộc về.
Các trí giả hoặc buôn chữ, hoặc bán sách, hoặc đang giảng dạy kỹ năng cũng giật mình bởi tất cả những thứ mình đang rao bán, rao giảng đều vô nghĩa bởi cái Ông Lê Anh Tú này không học bất kỳ một khóa đào tạo nào nhưng lại đạt tới tình trạng mà hội học lắm, biết nhiều khó có thể chạm tới – nói là khó bởi tình trạng của Ông Lê Anh Tú là tình trạng trở về với “tâm tánh thuần khiết như trẻ thơ trong một thân thể kim cương ” đây là trạng thái mà những hiểu biết thông thường sẽ không tin nổi (nếu bạn chỉ muốn sống vui và làm việc hiệu quả thì vẫn cần nhé, tôi vẫn dạy đấy 😃)
Ngay cả những nhà tri thức, vốn tự cho là mình học hết chữ của thiên hạ cũng giật mình sửng sốt trước “ bước tiến nhảy vọt của việc làm người” này. Khi con người có quá nhiều “sở tri chướng” tức cái mà anh đã biết sẽ ngăn cản anh biết cái mà anh chưa biết.
Vì lẽ ấy, có rất nhiều học giả trên mạng thể hiện sự thông thái của họ bằng cách phủ nhận "Thầy Minh Tuệ" – bởi nếu Ông LAT đúng thì họ sai quá sai rồi – chấp nhận điều này thật không dễ khi Anh Tú chẳng có gì trong tay, lẫn trong chân, ngay cả cái lõi nồi cơm điện cũng phần lớn trong tình trạng rỗng: D còn họ thì gần như có tất.
Ngoài miệng, ta dùng Hình ảnh Ông LAT để lột mặt nạ “bà la môn mới”. Nhưng sâu thẳm bên trong, ta đều đang nhìn thấy những chiếc mặt nạ, những lý do, những ngụy biện mà bản thân ta đang dùng để che đậy sự yếu đuối, hèn kém của chính ta đang nứt ra, vỡ toác.
Từ trong hố sâu ấy, một câu hỏi lớn lại chồi lên:
Nếu có thể tự tại sống như thế kia
Thì sao ta lại chịu "kiếp đọa đày" như thế này nhỉ?
Do Thuy Duong
*** Sau sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ trên social media mới biết nghệ nhân VN thật là tài quá, chả trách đồ gốm VN rất được các viện bảo tàng ở đây trân quý.


Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.