2024-05-18, 01:35 PM
Tôi cũng khá giống thầy phai. Bữa nhân lễ Mother's Day định đi mua bánh mì ăn nhưng rồi thôi mà đổi sang mua pizza của Little Caesar. Nói chung giờ khg còn thèm đồ ăn VN nhiều như xưa, nếu có dịp thì vẫn ăn và ăn fast foods Mỹ cũng đã quen và hơi thích. Riêng Subway thì tôi thích 2 thứ: Italian hotshot và the Boss (meatballs). Subway cắt dưa leo thành từng khoanh tròn thấy hay hơn cắt lát dài như bánh mì VN, thêm cái là ngò trong bánh mì để nguyên cọng dài thành ra cắn bánh mì nhiều khi nó khg đứt, phải cắn lại thì cọng ngò mới chịu đứt. Sốt của bánh mì cũng nên cải tiến thêm cho phong phú, như Subway thầy phai thấy có cả chục chai sauce khác nhau. Với lại đúng là bánh mì hơi khô khan, chỉ có pate, mayonnaise, chút xì dầu, nhìn chung đúng là khg juicy bằng Subway. Rau thì trước giờ vẫn có hai thứ : dưa leo và ngò, trong khi Subway có nhiều lựa chọn hơn. Ô quên bữa trước coi một cái Youtube vid của một anh chàng người Anh đi mua đồ ăn ở Sài Gòn, anh ta có mua bánh mì ở một cái xe vỉa hè thì họ có cho thêm rau răm ngoài dưa leo và ngò như bình thường.