"Hỡi thế gian tình là chi..." II
(2024-04-26, 03:02 PM)LýMạcSầu Wrote: Lại một tuần trôi qua, tôi lười ơi là lười. Tuần rồi cùng em và các con dạo quanh phố phường, mệt nhưng gom góp thêm kỷ niệm đáng nhớ. Sau khi vợ chồng em út về, các con tôi cười nói với tôi, mẹ sẽ rút vào vỏ ốc của mẹ tiếp tục. Các con và cả boss của tôi rành tôi quá, tôi có thể ở nhà một tháng không bước ra khỏi nhà mà không thấy chán. Thế giới của tôi nhỏ bé như thế, nhưng đủ bình yên cho tôi. Nếu ai đó nói với tôi, họ giống tôi, tôi chỉ cười vì biết rằng không thể nào. Đôi khi tôi nghĩ đến lúc nào đó, gặp một người muốn đồng hành cùng tôi, họ có chịu được thế giới của tôi không? Và rồi cho một người bước vào thế giới nhỏ bé của mình, sẽ chật chội, khó thở, vì tôi phải nghĩ đến cảm giác của họ, chìu chuộng họ và đánh mất chính mình.

Tháng Tư của nhiều mất mát trở về. Tôi đọc chương trình 30 tháng 4 của 2 năm về trước, một thời vui vẻ. Bây giờ, những người xưa cũ đâu rồi? Diễn đàn ngày càng vắng sau những cãi vã, bất đồng ý kiến. Các Mods cũng mệt mõi để dàn xếp. Khoá hay không khoá nick thành viên phạm luật, kết quả vẫn giống nhau. Nên mong muốn một thế giới hoà bình là chuyện không bao giờ có thể xảy ra. Thôi thì phó mặc cho duyên khởi duyên tận, dù có ngậm ngùi khi nhìn lại.
....

Sầu... "cưng" cuối tuần khá là triết lý. :)

Duyên tận thì sẽ đến duyên khởi mà Sầu.
..
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 3 users Like anattā's post:
  • Ech, LýMạcSầu, lưu ly phố
Reply


Messages In This Thread
RE: - by LýMạcSầu - 2024-02-19, 08:36 PM
RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - by anattā - 2024-04-27, 03:44 PM