Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

...Chậc chậc ... Ca Đoàn Hát Quá Hay, Trên Cả Tuyệt Vời ...
#10
(2018-04-22, 11:06 AM)Anh_Điếc Wrote: Cưng hong hiểu bởi vì cưng còn nhỏ tí tẹo, chưa biết yêu thì mầng răng cưng hiểu được
chuyện của người lớn được chứ ? Biggrin

..."Từng người tình bỏ Điếc đi như những giòng sông nhỏ" ... Thế rồi 
Với những lời trắch móc rằng: Điếc ơi, sao quá hửng hờ ... Trái tim Điếc có phải là ... Đá ?

... Thế thì Đá có tình yêu không ?
Đá có linh hồn không ?

Điếc trả lời: Có chứ! Vì "Đá" có tình yêu, có linh hồn nên "HÒN ĐÁ XANH" đã giơ cao tay xin Tạ Tội ...

BC bé tí tẹo nhưng tóc bạc phơ rồi  :face-with-tears-of-joy4:
Reply


Messages In This Thread
RE: ...Chậc chậc ... Ca Đoàn Hát Quá Hay, Trên Cả Tuyệt Vời ... - by Bồ Câu - 2018-04-22, 11:13 AM