2024-03-31, 11:07 PM
(2024-03-28, 01:23 PM)TanThu Wrote: Nhiều khi cần thiết phải giấu , cũng nên nói láo chút chút , ngoài đời Thu không cần nói láo , phan ra lun![]()
Thu không hốt phi công trẻ đâu nàng , trang lứa thì hiếm , lớn quá rinh dìa phải chăm sóc , thà chịu lỡ làng , hõng phiêu lưu lỗ vốn
Thu có tiếp xúc nhiều bạn ngoài đời , mới thì đẹp , nhưng trong 2 người sớm thay lòng , tình mong manh quá , Thu cũng chán
Bạn của nàng quen online , sống với nhau trên 20 năm , họ có duyên nợ
Dù sao mình cũng còn chút VN về mọi mặt
Bên Nhật có bệnh mới , chưa biết lây lan như thế nào , Thu đang theo dõi tin tức
Sắp xong giấy tờ , nhẹ nhõm sẽ 88 nhiều hơn ,
Chúc nàng luôn an vui
![]()
Có người biết kỷ thuật che giấu, có người giấu đầu lại lò cái đuôi thòng lòng luôn nàng há!...
Coi bộ đường tình nàng tinh tế chững chạc hơn THL, THL mà gặp ai hạp tánh hạp tình, thì dù xấu đẹp, già trẻ, hay cùng trang lứa gì gì cũng vui vẻ mà trải nghiệm ráo trọi.
Chắc duyên nợ vợ chồng của nàng chưa tới hồi chín mùi áh. Vì THL nghĩ khi đã yêu thì thật lòng và hy sinh trọn vẹn.
Dạ, người ở Sac, kẻ ở SJ, vậy mà nên cơm cháo đó nàng. Kể nàng nghe chuyện này tếu lắm. THL hỏi nàng ấy, sao mà chit chat khoảng 1 tháng, rồi gặp nhau là yêu và cưới liền, hay vậy? Nàng ấy nói lý do mà THL ngỡ ngàng luôn. Đố nàng Thu chứ nàng ấy nói lý do gì nè?
Á hoặc Âu, cái mô cũng có tốt xấu nàng há?
THL ít khi đọc tin tức, vì thời nay tin tức hay bị thổi phồng, nếu nàng xem có gì thì hú, chia sẻ nhé?
Dạ, THL chúc nàng giấy tờ sớm thuận buồm xuôi gió.
Thong thả Thu nhé.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)