"Hỡi thế gian tình là chi..." II
(2024-03-30, 08:26 PM)Dan. Wrote: Nhạc hay quá chị. Xin cảm ơn vì đã nhắc về một kỷ niệm xưa cũ mỗi khi nghe nhạc của Phú Quang.  Tulip4

Xin gởi lên một ca khúc mang nhiều kỷ niệm đã qua nhưng không thể nào quên trong quá khứ, còn ở hiện tại vẫn là một câu hỏi lớn chưa giải đáp được của em:


Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy,
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời.
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc,
Em tìm gì khi thất vọng về tôi..


Ừ, thì em tìm gì khi thất vọng về tôi?.

Lại thêm 1 bài hát ngắn của NS Phú Quang. Lời như thơ cô đọng, phải nghe đi nghe lại, đọc đi đọc lại để hiểu ý nghĩa.
Cám ơn em Đạn. Tulip4

Chị mới đọc được, trong tình yêu phải có tình bạn mới bền vững. Những định nghĩa của tình yêu thì vô cùng phức tạp.
Nói tới chuyện thất vọng, thì chắc đàn ông hay phụ nữ đều có trong 1 mối quan hệ, dù là bạn hay người tình.
Câu trả lời chắc là tận duyên Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • Dan.
Reply


Messages In This Thread
RE: - by LýMạcSầu - 2024-02-19, 08:36 PM
RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - by LýMạcSầu - 2024-03-30, 08:54 PM