"Hỡi thế gian tình là chi..." II
(2024-03-04, 01:30 PM)phai Wrote: Cảm ơn Sầu.
Mấy tuần nay anh phai không ok mấy nhưng giờ đỡ chút rồi chắc nhờ thời tiết khá hơn.

Thấy ai cũng than bị phong thấp vì thời tiết, mẹ Sầu cũng thế, đau nhức hoài. Disappointed-face4



(2024-03-04, 04:00 PM)Dewdrop Wrote: Cỏ mới vô lại vb không thấy bóng anh phai mấy ngày qua, định nhắc ông anh của Cỏ

Nhưng nghĩ mình nhắc không đủ động lực để người xuất hiện, nên thôi giữ trong pụng

Khoẻ lại chút chút rồi hah anh phai. Đi đâu thấy hoa vàng là nghĩ tới anh phai

Lol



Hoàn toàn im lặng hay cũng có lúc nụ cười luôn nở trên môi không chị 

Chị Sầu nè, chị Sầu liệng cho Cỏ tấm hình đi, để sau này vb có phai tàn lụi bại, 

Cỏ còn biết đường đi tìm chị Heavy-black-heart4

Đọc chị viết làm Cỏ ngẩn ngơ như có người viết giùm mình   Hug


Ngoài đời lúc nào Chị Sầu cũng cười hêt đó Cỏ, trong héo ngoài tươi Rolling-on-the-floor-laughing4

Cỏ vui ghê, muồn coi hình lừa tình hay hình bà già Rollin

Mỗi lần chị viết, nhớ tới lời khuyến khích của sư phụ ABC, viết cho mình và cho người Winking-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 4 users Like LýMạcSầu's post:
  • Dewdrop, dulan, lưu ly phố, Thuctinh
Reply


Messages In This Thread
RE: - by LýMạcSầu - 2024-02-19, 08:36 PM
RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - by LýMạcSầu - 2024-03-04, 04:59 PM