2024-02-10, 04:54 PM
(2024-02-09, 07:10 AM)Dan. Wrote: Đọc xong mới hiểu nội tình. Thế mà trước giờ cứ tưởng chị tui là đạo giòng.![]()
Cái cốt của thằng con trai cũng gởi ở trong nhà thờ gần nhà, trong họ đạo, vững tâm vì không sợ bị vất ra gốc cây, mỗi khi nhớ về nó có thể vào nhà thờ xin lễ cho nó. Ở nhà còn làm hẳn một bàn thờ Chúa trong nhà, dưới hình nó vẫn có một hũ nhang, đốt nhang không phải cầu xin gì, đơn giản chỉ là nhớ nên đốt, vậy thôi hà.![]()
......
Cung Chúc Tân Xuân chị Sầu.
Cám ơn Đạn
Ông nôi chị đạo gốc, đạo dòng, lấy bà nội thì rồi đạo nên 10 người con không ai theo đạo CG, cho tới đời cháu thì có chị, vì ông nội cầu nguyện Đức Mẹ cứu chị lúc 6 tháng tuổi, chết đi sống lại, và được rửa tôị lúc 9 tháng. Lớn lên, nghe mẹ kể như vậy, và đưa cho chị 1 bức tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ai tặng chị không biết, và chị đưa theo khắp nơi với chị. Chị là khi rời VN theo diện bảo lãnh, mẹ chị không cho đem gì theo vì sợ VC làm khó dể. Không biết bức tượng nhỏ đó bây giờ lưu lạc nơi nào.
Ngày xưa chị đốt nhang cho Đức Mẹ không thôi vì có biết gì đâu. Lớn lên chút thì theo bà nội tới nhà thờ Bình Triệu cầu nguyện.
Sau này qua Mỹ, chị mới tự mình đến nhà thờ, dấu Thánh Giá còn không biết làm cho đúng.
Nói chung thì đời chị đầy ân sủng, nhắc hoài không chán, chỉ có người đọc chán
Vấn thế gian, tình là chi...


![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)