"Hỡi thế gian tình là chi..." II
#8
Phải cố vào để gởi lời chúc mừng năm mới đến chị. Chúc chị và gia đình luôn khỏe mạnh, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc.  Tulip4

Em Đạn luôn tin một người còn giữ nhiều cảm xúc, dẫu có là niềm vui hay nỗi buồn, dẫu có là hạnh phúc hay không, dẫu có là sự luyến tiếc cũng luôn là người biết sống, biết tận hưởng những vui buồn của mình, luôn là người sống rất tích cực. Dù là trải qua bao thăng trầm đi nữa thì khi mình nhìn lại mình, mình vẫn là mình, có khi còn cứng rắn, mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều là khác. 
Chúc chị luôn vui và luôn buồn như vậy nha.  Smiling-face-with-halo4

P/s: Riêng cái dụ đổi nick cho nó vui thì em đề nghị chút, chả nhẽ Lý Mạc Sầu sẽ trở thành Lý Mạc Vui, nghe nó chẳng thuận tai tý nào, thôi thì theo em, đổi thành Lý Lắc đi cho nó tre trẻ ra, nhí nha nhí nhảnh hơn nhiều, có điều cũng cảm thấy áy náy một chút, vì Lý thì vẫn ok, cơ mà Lắc thì không biết chị lắc theo kiểu nào và có đứng vững không thì chưa biết được.

Becuoi
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • LýMạcSầu
Reply


Messages In This Thread
RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - by Dan. - 2024-01-01, 05:55 AM
RE: - by LýMạcSầu - 2024-02-19, 08:36 PM