2023-11-06, 11:13 PM
(2023-11-06, 10:02 PM)LýMạcSầu Wrote: Lúc này chị Sầu cũng bận như LLP nên ít vào 888 hơn![]()
Đọc khúc cậu về thăm LLP chắc tối nay chị Sầu vặn đèn ngủ quá
Cái cảm giác ngồi thừ ra tránh né không vào thăm cậu khi hay tin cậu mất của LLP, chị Sầu đã trải qua. Lần đó là cô em của ex mất, vì hai đứa quen nhau hơn 30 năm trước khi chị Sầu thành chị dâu của cô.
Chú Út chị mất bên Bỉ, tro rải trong nghĩa trang, và hình đưa vào chùa. Tháng 3 rồi chị qua đó, vào chùa thăm chú, nghe tiếng sư cô tụng kinh thấy thanh thản trong lòng.
Có lẻ cậu được đưa vào chùa, mỗi ngày nghe kinh nên trút bỏ được giận dữ buồn bực, trái ý. Cậu đã vui vẻ khoẻ mạnh, LLP cũng bỏ qua những thắc mắc không có câu trả lời về mợ, cho nhẹ lòng, biết đâu cậu cũng mong điều đó vì cậu biết LLP rất thương cậu.
Chị Sầu,
Thật ra em chưa định viết tâm tư này, như chị đã từng nói, một khi viết là xem như mình vắt tim vắt óc nên ít nhiều cũng hao tổn nguyên thần
Chú Út của chị được đưa vào chùa ngay phút đầu là điều tốt ah chị. Cậu em bây giờ an vị rồi, em cũng yên lòng.
Lúc đầu em cũng như chị đó, bật đèn ngủ sáng đêm luôn. Nhưng thật ra giờ em hết sợ rồi. Quen rồi. Em cũng còn vài chuyện nữa, khi nào thích hợp em sẽ kể.
LL cảm ơn chị Sầu đã góp ý với em



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)