2023-10-23, 01:22 AM
Từ nhiều năm nay dải đất này dưới sức ép của Do Thái đã phải sống bằng viện trợ, giờ lại thêm chiến tranh. Rốt cuộc dân chúng là người khổ nhất giữa các làn đạn.
Lịch sử không thể tái hồi, Do Thái không thể trả lại đất cho người Palestine. Nhưng liệu cương qua cương lại rồi khủng bố (PLO ngày xưa cũng là khủng bố thôi, khi một lực lượng yếu kém trước một quân đội hùng hậu, thì sự chống trả để đạt mục đích chỉ có một kiểu: khủng bố) khiến cả hai dân tộc trầm kha mãi cũng chẳng sướng ích gì.
Hai ba hôm trước cô bé Thụy Điển lại còn lên mạng xã hội kêu gọi cùng đứng lên "free palestine". Ôi mẹ ơi, từ biểu tình cho biến đổi khí hậu, cương thêm vụ free palestine này coi bộ hơi lạc đường. Bình thường không kêu gọi free Palestine, đến lúc khủng bố Hamas tràn qua biên giới thảm sát thì lại kêu gọi "giải phóng Palestine" đồng nghĩa với ủng hộ khủng bố Hamas. Thật là tuổi trẻ tai hại lầm lạc.
Đoàn xe viện trợ thứ hai từ Ai Cập tới Gaza qua cửa khẩu Rafah
![[Image: 58888132-327c-451c-b7f6-dbc861b9060b_cx0...3_r1_s.jpg]](https://gdb.voanews.com/58888132-327c-451c-b7f6-dbc861b9060b_cx0_cy10_cw0_w1023_r1_s.jpg)
Người dân ở phía bên Ai Cập của cửa khẩu biên giới Rafah vui mừng khi đoàn xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza vào ngày 21 tháng 10 năm 2023.
Theo các nguồn tin an ninh và nhân đạo của Ai Cập tại Rafah, một đoàn xe tải viện trợ thứ hai đã hướng tới Dải Gaza từ phía Ai Cập của cửa khẩu Rafah hôm 22/10.
Các nguồn tin cho biết rằng tổng cộng có khoảng 17 xe tải chở vật tư y tế và thực phẩm trước đó đã bị UNRWA, cơ quan tị nạn về Palestine của Liên Hợp Quốc, kiểm tra.
Đoàn xe đầu tiên chở hàng hóa cấp thiết đã vào Gaza hôm 21/10.
Israel đã áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn và tiến hành các cuộc không kích vào Gaza để đáp trả cuộc tấn công chết chóc của Hamas trên đất Israel vào ngày 7 tháng 10.
Cửa khẩu Rafah đã ngừng hoạt động kể từ đó, và các cuộc bắn phá vào phía Gaza đã làm hư hại các con đường và tòa nhà.
/* nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/7321385.html
Lịch sử không thể tái hồi, Do Thái không thể trả lại đất cho người Palestine. Nhưng liệu cương qua cương lại rồi khủng bố (PLO ngày xưa cũng là khủng bố thôi, khi một lực lượng yếu kém trước một quân đội hùng hậu, thì sự chống trả để đạt mục đích chỉ có một kiểu: khủng bố) khiến cả hai dân tộc trầm kha mãi cũng chẳng sướng ích gì.
Hai ba hôm trước cô bé Thụy Điển lại còn lên mạng xã hội kêu gọi cùng đứng lên "free palestine". Ôi mẹ ơi, từ biểu tình cho biến đổi khí hậu, cương thêm vụ free palestine này coi bộ hơi lạc đường. Bình thường không kêu gọi free Palestine, đến lúc khủng bố Hamas tràn qua biên giới thảm sát thì lại kêu gọi "giải phóng Palestine" đồng nghĩa với ủng hộ khủng bố Hamas. Thật là tuổi trẻ tai hại lầm lạc.
Đoàn xe viện trợ thứ hai từ Ai Cập tới Gaza qua cửa khẩu Rafah
![[Image: 58888132-327c-451c-b7f6-dbc861b9060b_cx0...3_r1_s.jpg]](https://gdb.voanews.com/58888132-327c-451c-b7f6-dbc861b9060b_cx0_cy10_cw0_w1023_r1_s.jpg)
Người dân ở phía bên Ai Cập của cửa khẩu biên giới Rafah vui mừng khi đoàn xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza vào ngày 21 tháng 10 năm 2023.
Theo các nguồn tin an ninh và nhân đạo của Ai Cập tại Rafah, một đoàn xe tải viện trợ thứ hai đã hướng tới Dải Gaza từ phía Ai Cập của cửa khẩu Rafah hôm 22/10.
Các nguồn tin cho biết rằng tổng cộng có khoảng 17 xe tải chở vật tư y tế và thực phẩm trước đó đã bị UNRWA, cơ quan tị nạn về Palestine của Liên Hợp Quốc, kiểm tra.
Đoàn xe đầu tiên chở hàng hóa cấp thiết đã vào Gaza hôm 21/10.
Israel đã áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn và tiến hành các cuộc không kích vào Gaza để đáp trả cuộc tấn công chết chóc của Hamas trên đất Israel vào ngày 7 tháng 10.
Cửa khẩu Rafah đã ngừng hoạt động kể từ đó, và các cuộc bắn phá vào phía Gaza đã làm hư hại các con đường và tòa nhà.
/* nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/7321385.html



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)