2023-10-11, 10:57 PM
Giờ này là giờ nào rồi mà còn ngủ nướng vậy bà Tám?. Đúng là con nhà quan, tiểu thư khuê các có khác, trong khi thiên hạ dậy sớm lo đi tìm cơm áo gạo tiền hay ít nhất cũng dậy sớm tập thể dục thể thao như tui cho phẻ người, còn bà thì ham ngủ nướng.
Thiệt ra thì tui không có ý chê chán gì mấy cái chiện phụ nam hay phụ nữ bàn loạn về chính chị chính em gì hết nha. Bởi ai cũng biết coi vậy chứ chính trị nó ăn sâu vào cuộc sống của con người mà, có ảnh hưởng từ miếng thịt miếng cá đến hột gạo hột gà, nói về những điều ấy tức là phần nào nhắc đến chính trị rồi. Những gì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mình, mình cảm thấy không công bằng chẳng hạn thì dĩ nhiên mình phải lên tiếng để bảo vệ, bà được sung sướng và hạnh phúc khi được ở một nơi mà con người được quyền ăn, được quyền nói, được quyền gói mang về nhà thì chuyện tự do phát biểu ý kiến riêng của mình là chuyện nên làm, cần làm. Vấn đề ở đây là nói cái gì, cách mình nói ra sao, cách mình đưa ra ý kiến ra nó có phù hợp hay không lại là chuyện khác bà ơi. Sơ sơ vậy thui hén, bỏ qua mấy cái chiện nhức đầu này đi, với tui bi giờ lo ru cho bà ngủ coi bộ quan trọng hơn ah. Và đừng hỏi tui ru cho bà ngủ như thế nào hay theo kiểu nào nha, tui mà lỡ miệng kể ra mắc công mang thêm tội công xúc tu sĩ, thành phim 18+, rồi tui bị mấy Mods gõ đầu thì nguy to...
Muốn tui coi chiện tình diên dza đạo chi đó hay muốn biết khi nào bà lống-chày thì bà phải gởi hình qua cho tui coi, dĩ nhiên là phải vào trong lùm trong bụi mà gởi, gởi ngoài này thiên hạ thấy sẽ mất hết linh nghiệm, hình tay hình chưn phải rõ ràng, thêm luôn hình mấy cái hột rùi son trên người nữa thì tui coi mới được. Dám hông?.
Bà coi dậy mà cũng hảo ngọt quá hén, thích ăn cả kẹo dừa kẹo kéo, bơn bớt lại đi, coi chừng có ngày đường lên 8, 9 chấm là mệt ah. Chìu lòng bà, tui gởi thêm một bài do tui hát, chắc cũng lâu rồi thì phải, tui ráng hét bà ráng nghe cho dễ ngủ:
![[Image: v-th-ng-4-copy.jpg]]](https://i.postimg.cc/fLnZcRgJ/v-th-ng-4-copy.jpg])
Khi nào quê hương tui có một giấc ngủ thật hiền thì tui sẽ yêu bà, okay?.
Thiệt ra thì tui không có ý chê chán gì mấy cái chiện phụ nam hay phụ nữ bàn loạn về chính chị chính em gì hết nha. Bởi ai cũng biết coi vậy chứ chính trị nó ăn sâu vào cuộc sống của con người mà, có ảnh hưởng từ miếng thịt miếng cá đến hột gạo hột gà, nói về những điều ấy tức là phần nào nhắc đến chính trị rồi. Những gì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mình, mình cảm thấy không công bằng chẳng hạn thì dĩ nhiên mình phải lên tiếng để bảo vệ, bà được sung sướng và hạnh phúc khi được ở một nơi mà con người được quyền ăn, được quyền nói, được quyền gói mang về nhà thì chuyện tự do phát biểu ý kiến riêng của mình là chuyện nên làm, cần làm. Vấn đề ở đây là nói cái gì, cách mình nói ra sao, cách mình đưa ra ý kiến ra nó có phù hợp hay không lại là chuyện khác bà ơi. Sơ sơ vậy thui hén, bỏ qua mấy cái chiện nhức đầu này đi, với tui bi giờ lo ru cho bà ngủ coi bộ quan trọng hơn ah. Và đừng hỏi tui ru cho bà ngủ như thế nào hay theo kiểu nào nha, tui mà lỡ miệng kể ra mắc công mang thêm tội công xúc tu sĩ, thành phim 18+, rồi tui bị mấy Mods gõ đầu thì nguy to...
Muốn tui coi chiện tình diên dza đạo chi đó hay muốn biết khi nào bà lống-chày thì bà phải gởi hình qua cho tui coi, dĩ nhiên là phải vào trong lùm trong bụi mà gởi, gởi ngoài này thiên hạ thấy sẽ mất hết linh nghiệm, hình tay hình chưn phải rõ ràng, thêm luôn hình mấy cái hột rùi son trên người nữa thì tui coi mới được. Dám hông?.
Bà coi dậy mà cũng hảo ngọt quá hén, thích ăn cả kẹo dừa kẹo kéo, bơn bớt lại đi, coi chừng có ngày đường lên 8, 9 chấm là mệt ah. Chìu lòng bà, tui gởi thêm một bài do tui hát, chắc cũng lâu rồi thì phải, tui ráng hét bà ráng nghe cho dễ ngủ:
![[Image: v-th-ng-4-copy.jpg]]](https://i.postimg.cc/fLnZcRgJ/v-th-ng-4-copy.jpg])
Khi nào quê hương tui có một giấc ngủ thật hiền thì tui sẽ yêu bà, okay?.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.


