2023-10-11, 08:10 AM
Hôm nay tình cờ qua bên kia, chợt thấy cái này của bà, mang về đây sẵn tiện "lên" cho bà một "lớp" vậy:
Nghĩ sao mà nói vậy chời. Cứ làm như tụi Hamas nó tuân theo lời của anh Pu, anh Pu ảnh nói cái gì là tụi nó nghe theo hết vậy.
Ai cũng biết chiến sự hiện nay trên dải Gaza thì người hưởng lợi nhiều nhất phải nói là thằng Nga, qua chiến sự đó có thể hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế bao gồm Nỹ, NATO, EU... vào đó để nó rảnh tay mà bóp cổ anh Zelensky nhà mình, nhưng nếu nói tụi khủng bố đó nghe lời anh Pu mà ra tay thì có vẽ hơi quá. Cao lắm anh Pu ảnh ban cho chút ân sủng, ngầm dấm dúi cho chút ít viện trợ hoặc lời khuyên nhũ, tụi mày cứ chơi đi, chơi thẳng cánh cho tao, có gì tao còn lá phiếu phủ quyết đầy quyền lực trong tay đây, boss lớn mà hó hé là tao dùng liền, coi như huề tiền thôi mà. Thế cho nên cái giả thuyết của bà đưa ra nó mơ hồ và thiếu thực tế lắm, cái này người ta vẫn hay gọi là thuyết âm mưu thì phải. Mà cái gì đã là âm mưu thì nó vẫn còn trong bóng tối, buồn tình mang ra phỏng đoán chơi cho vui chứ đúng sai xem ra còn coi lại.
Cũng hơi ngạc nhiên là tự bao giờ mà bà Tém của tui, bạn Ly của em Đạn lại thích bàn loạn chuyện chính chị chính em dzậy ta?. Lý ra thì mấy cái chiện cuốc gia đại sự ấy là chiện của bọn đàn ông vô công rỗi nghề, thấp cổ bé họng, tạm cho là bọn loser, chuyên ăn cơm nhà lại đi vác ngà voi thế giới, dân trong nghề hay gọi là bọn chính trị gia sa-lông, hay Cô đơn trên sofa nên bày trà ra uống nói dóc với nhau cho vui nhà vui cửa, chẳng nên cơm cháo gì, vợ mà hắng giọng một cái là cụp đuôi chạy mất dép liền luôn. Còn nếu mà bà bảo rằng tui cũng hay nói chính chị chính em đó thây thì tui xin thưa thiệt, chiện ấy nó nằm ngoài tai của tui lâu gồi, nghe và tin là tin vào những người có bề dày kinh nghiệm, những nhà phân tích chính trị có uy tín, có bằng cấp hẵn hoi, có license hành nghề rõ ràng, có uy tín khi đứng ở vị trí trung lập chứ ai khờ mà lại nghe mấy lời phân tích nhảm nhí của mấy ngài chính chị gia sa-lông ở đây chi cho mệt mề, chẳng qua lậu lậu ngứa cái mỏ vào chọt chẹt một phát lấy vui thôi mà.
Thế nên tui năn nỉ bà, Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh, Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau đi bà, bởi biết có sống được đến trăm năm nữa hông mà mơ cho cố vào. Thấy bên kia bà và các chị em đang chơi trò bói bài, coi chỉ tay đoán vận mệnh, rồi còn thi nhau kể chiện ma chiện quỹ gì đó cũng vui mà. Nói thiệt với bà, gì chứ ba cái chiện ấy tui đây số một, từ chiện con ma lai có cái cổ ba ngấn đêm đêm hay rút ruột đi lang thang ngoài nghĩa địa đến chiện con wỹ nhập tràng có một giò chạy cà tưng cà tưng đi nhát người ta hay chiện coi bói, coi bài, coi chỉ tay chỉ chưn, đoán tiền duyên hậu vận, tình duyên gia đạo cạo da đầu tui đây một bụng, thêm nữa tui lại là chiên dza tâm lý hàng đầu thế giới mà, con rùi bay qua mà liếc một cái biết rùi đực rùi cái giờ xưa lắm rồi, ai cũng làm được, với tui, tui còn biết nó mấy tuổi và nick name của nó là gì luôn ah.
Chỉ tiếc một điều là chỗ của mấy chị em bà thui nên tui hổng dám vào chọt chẹt, mắc cỡ lắm, ai đời mình là đờn ông đờn ang lại vào mấy chỗ đó, nên có thích lắm cũng dám đứng từ xa mà nhìn mọi người giỡn với nhau thui. Vậy nha bà, lâu rồi không thư từ gì với bà cũng nhơ nhớ, vài hàng cùng bà cho vui, nếu không bà lại nghĩ tui mê mãi theo ghẹ xanh ghẹ đỏ mà quên mất bà, tội nghịp tui.
Tặng bà hộp hạt bí xanh rang muối, lột vỏ sẵn rồi nghen, chỉ việc bốc, cho vào miệng, nhai nhồm nhoàn rồi lũm, khỏi mắc công cắn vỏ rồi phun phèo phèo ghê quá đi.
(2023-10-10, 08:35 PM)TiểuHồLy Wrote: Thêm một giả thuyết, có thể Nga đang dụng chiêu tung hoả mù đánh lạc hướng của NATO và USA. Putin biết rõ tụi khủng bố hồi giáo là tiêu điểm của NATO và USA, nên đưa Hamas ra để dành sự chú ý của USA và NATO, trong khi đó sẽ âm thầm chiếm Ukraine vì Nga không thể mất Ukraine và Ukraine chưa là thành viên của NATO, nên cũng không nhất thiết được sự viện trợ ưu đãi.
Nghĩ sao mà nói vậy chời. Cứ làm như tụi Hamas nó tuân theo lời của anh Pu, anh Pu ảnh nói cái gì là tụi nó nghe theo hết vậy.
Ai cũng biết chiến sự hiện nay trên dải Gaza thì người hưởng lợi nhiều nhất phải nói là thằng Nga, qua chiến sự đó có thể hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế bao gồm Nỹ, NATO, EU... vào đó để nó rảnh tay mà bóp cổ anh Zelensky nhà mình, nhưng nếu nói tụi khủng bố đó nghe lời anh Pu mà ra tay thì có vẽ hơi quá. Cao lắm anh Pu ảnh ban cho chút ân sủng, ngầm dấm dúi cho chút ít viện trợ hoặc lời khuyên nhũ, tụi mày cứ chơi đi, chơi thẳng cánh cho tao, có gì tao còn lá phiếu phủ quyết đầy quyền lực trong tay đây, boss lớn mà hó hé là tao dùng liền, coi như huề tiền thôi mà. Thế cho nên cái giả thuyết của bà đưa ra nó mơ hồ và thiếu thực tế lắm, cái này người ta vẫn hay gọi là thuyết âm mưu thì phải. Mà cái gì đã là âm mưu thì nó vẫn còn trong bóng tối, buồn tình mang ra phỏng đoán chơi cho vui chứ đúng sai xem ra còn coi lại.
Cũng hơi ngạc nhiên là tự bao giờ mà bà Tém của tui, bạn Ly của em Đạn lại thích bàn loạn chuyện chính chị chính em dzậy ta?. Lý ra thì mấy cái chiện cuốc gia đại sự ấy là chiện của bọn đàn ông vô công rỗi nghề, thấp cổ bé họng, tạm cho là bọn loser, chuyên ăn cơm nhà lại đi vác ngà voi thế giới, dân trong nghề hay gọi là bọn chính trị gia sa-lông, hay Cô đơn trên sofa nên bày trà ra uống nói dóc với nhau cho vui nhà vui cửa, chẳng nên cơm cháo gì, vợ mà hắng giọng một cái là cụp đuôi chạy mất dép liền luôn. Còn nếu mà bà bảo rằng tui cũng hay nói chính chị chính em đó thây thì tui xin thưa thiệt, chiện ấy nó nằm ngoài tai của tui lâu gồi, nghe và tin là tin vào những người có bề dày kinh nghiệm, những nhà phân tích chính trị có uy tín, có bằng cấp hẵn hoi, có license hành nghề rõ ràng, có uy tín khi đứng ở vị trí trung lập chứ ai khờ mà lại nghe mấy lời phân tích nhảm nhí của mấy ngài chính chị gia sa-lông ở đây chi cho mệt mề, chẳng qua lậu lậu ngứa cái mỏ vào chọt chẹt một phát lấy vui thôi mà.
Thế nên tui năn nỉ bà, Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh, Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau đi bà, bởi biết có sống được đến trăm năm nữa hông mà mơ cho cố vào. Thấy bên kia bà và các chị em đang chơi trò bói bài, coi chỉ tay đoán vận mệnh, rồi còn thi nhau kể chiện ma chiện quỹ gì đó cũng vui mà. Nói thiệt với bà, gì chứ ba cái chiện ấy tui đây số một, từ chiện con ma lai có cái cổ ba ngấn đêm đêm hay rút ruột đi lang thang ngoài nghĩa địa đến chiện con wỹ nhập tràng có một giò chạy cà tưng cà tưng đi nhát người ta hay chiện coi bói, coi bài, coi chỉ tay chỉ chưn, đoán tiền duyên hậu vận, tình duyên gia đạo cạo da đầu tui đây một bụng, thêm nữa tui lại là chiên dza tâm lý hàng đầu thế giới mà, con rùi bay qua mà liếc một cái biết rùi đực rùi cái giờ xưa lắm rồi, ai cũng làm được, với tui, tui còn biết nó mấy tuổi và nick name của nó là gì luôn ah.
Chỉ tiếc một điều là chỗ của mấy chị em bà thui nên tui hổng dám vào chọt chẹt, mắc cỡ lắm, ai đời mình là đờn ông đờn ang lại vào mấy chỗ đó, nên có thích lắm cũng dám đứng từ xa mà nhìn mọi người giỡn với nhau thui. Vậy nha bà, lâu rồi không thư từ gì với bà cũng nhơ nhớ, vài hàng cùng bà cho vui, nếu không bà lại nghĩ tui mê mãi theo ghẹ xanh ghẹ đỏ mà quên mất bà, tội nghịp tui.
Tặng bà hộp hạt bí xanh rang muối, lột vỏ sẵn rồi nghen, chỉ việc bốc, cho vào miệng, nhai nhồm nhoàn rồi lũm, khỏi mắc công cắn vỏ rồi phun phèo phèo ghê quá đi.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.


