2023-09-26, 07:24 PM
Bữa nay Nguyệt Nguyệt cho coi hình mây hén! Nhà Ly cũng có 2 cây lựu nhưng không biết có thể lấy lá làm trà.
Chắc Ly ở sứ ấm trồng được cây lựu ngoài vườn .. Nào giờ tỉa cây lựu trong nhà là cho vô thùng rác hết, tuần này làm đại thôi, hỏng ngờ dể uống hơn trà vỏ lựu nhiều... Đông y chỉ nói về rể, vỏ cây và bỏ trái lựu ..mà hỏng nói đến lá và nhánh ...rảnh mình Google tiếp.
Sáng nay vừa ra khỏi cửa là thấy bầu trời có hình lạ lạ. Như một mớ lông của chim phượng hoàng bay tung trong gió ..khi chờ đèn đỏ mình mới ngắm được nhiều hơn trong khu phố, nhìn trên mây tiếp coi có gì lạ , ...20 phút sau thì đèn đỏ nửa, mình tẻ hướng khác, không ngờ hướng nầy vắng vẻ và có thể thấy cả bầu trời. Vừa đạp xe đạp vừa ngắm mây thoải mái, lúc này thì bộ lông đả biến thành khối mây dầy đặc, nhìn một hồi mới thấy rỏ đầu chim phượng hoàng, đứng lại chụp một tấm cho Ly coi .
Công nhận máy phone thời nay lấy hết được cả bầu trời... Trong khi đó mình muốn coi bầu trời bên tay trái thì phải lắc cái đầu qua trái 180 độ.
hình thâu gọn lại cả bầu trời, kiếm một hồi mới kiếm lại được cái đầu chim phượng hoàng, không rỏ bằng khi mình nhìn trên bầu trời. Ngộ cái là mình thấy thêm đầu con chim lớn hơn quay ngược lại mà lúc ngắm trên hoàn toàn không thây. Nhóm mây dầy đặc thì giờ nhìn trong hình có thấy thêm 2 con nửa.
Ăn cơm xong ngồi gõ dài thòng cho Ly đọc chơi ..
Nhìn mây như chơi puzzel tìm mật mả , cái gì dấu dấu ẩn ẩn ...
Chắc Ly ở sứ ấm trồng được cây lựu ngoài vườn .. Nào giờ tỉa cây lựu trong nhà là cho vô thùng rác hết, tuần này làm đại thôi, hỏng ngờ dể uống hơn trà vỏ lựu nhiều... Đông y chỉ nói về rể, vỏ cây và bỏ trái lựu ..mà hỏng nói đến lá và nhánh ...rảnh mình Google tiếp.
Sáng nay vừa ra khỏi cửa là thấy bầu trời có hình lạ lạ. Như một mớ lông của chim phượng hoàng bay tung trong gió ..khi chờ đèn đỏ mình mới ngắm được nhiều hơn trong khu phố, nhìn trên mây tiếp coi có gì lạ , ...20 phút sau thì đèn đỏ nửa, mình tẻ hướng khác, không ngờ hướng nầy vắng vẻ và có thể thấy cả bầu trời. Vừa đạp xe đạp vừa ngắm mây thoải mái, lúc này thì bộ lông đả biến thành khối mây dầy đặc, nhìn một hồi mới thấy rỏ đầu chim phượng hoàng, đứng lại chụp một tấm cho Ly coi .
Công nhận máy phone thời nay lấy hết được cả bầu trời... Trong khi đó mình muốn coi bầu trời bên tay trái thì phải lắc cái đầu qua trái 180 độ.
hình thâu gọn lại cả bầu trời, kiếm một hồi mới kiếm lại được cái đầu chim phượng hoàng, không rỏ bằng khi mình nhìn trên bầu trời. Ngộ cái là mình thấy thêm đầu con chim lớn hơn quay ngược lại mà lúc ngắm trên hoàn toàn không thây. Nhóm mây dầy đặc thì giờ nhìn trong hình có thấy thêm 2 con nửa.
Ăn cơm xong ngồi gõ dài thòng cho Ly đọc chơi ..
Nhìn mây như chơi puzzel tìm mật mả , cái gì dấu dấu ẩn ẩn ...
Be Vegan, make peace.



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)