2023-09-23, 10:01 AM
(2023-09-23, 05:56 AM)005 Wrote: Vậy mà lâu nay ai cũng hay nói phụ nữ hẹp hòi hơn phụ nam.![]()
Muốn bắt tay làm huề chỉ có 2 cách.
1. Nga rút về hết, trả đất lại cho Ukraine.
2. Nga rút hết chừa lại đảo Crimea nhưng Ukraine gia nhập NATO.
Mình cứ tưởng tượng như Việt Nam và Tàu, năm 1979 thiên triều kéo quân sang trừng phạt Việt Nam chiếm 6 tỉnh biên giới trong vòng 6 tuần. Rồi ở lì lý luận kiểu Putin hồi xửa hồi xưa có mẹ bán dưa lúc đó đất Ukraine là của Nga. Việt Nam từng bị tàu gọi là quận Giao Chỉ. Giờ chỉ chiếm chơi 6 tỉnh thôi. Nếu là dân Việt Nam thì người Việt làm sao? Theo đuôi tàu sống hèn hay là chiến đấu tới cùng thà chết không chịu nhục? Chắc là vế hai rồi.![]()
Toàn dân nghe chăng ...
Sơn hà nguy biến
Hận thù đằng đằng
Nên hoà hay chiến. ....
Chắc ai đó nói vậy cũng có lí mà, THL thấy phụ nữ hẹp hòi nhất là khi đụng tới.........ủa, mà thôi.

Kế sách thứ 2 coi bộ khả thi hơn há, Ngũ CaCa? Mấy câu thơ của Ngũ CaCa phảng phất khí phách hào hùng nha! Tâm đắc nhất với câu "Sơn hà nguy biến".

Toàn dân chỉ muốn bình an
Nhưng vì ngặt nỗi đầu đàn chẳng cho
Hùa khoe đạn súng xịn sò
Vũ trụ thập thò, bá chủ mộng tranh.

Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?