2023-09-07, 07:52 AM
Người vô thần, không tin thần thánh gì ráo trọi.
Người hữu thần thì tin có thần, độc thần có, đa thần có và mấy thần này thường là nhân cách hóa.
Người trung đạo thì không vô thần cũng không nhân dạng hữu thần, mà là hữu vô vi thần, sống ......
Tận nhân lực, tri Thiên mệnh. Tin có các cõi giới ngoài cõi người nhưng âm dương cách biệt.
Người có hệ thần kinh "đột biến" thì có thể xâm nhập vô thức qua các cõi giới bên kia nhưng sự thật thì không ai có thể kiểm chứng. Những người đặc biệt này lâu lâu lọt vào thế giới của tưởng ấm, có những giấc mơ rất chi tiết, như thực trong thời khắc nửa tỉnh nửa mê.
Thế gới của chúng ta là không gian 3 chiều, có thêm chiều thứ 4, thứ 5 ......
Người có thần kinh khác với người bình thường thì, một là nhà tiên tri hai là người ...........
Con người bình thường, ngày thức đêm ngủ, thần kinh hoạt động bình thường, sống vui sống khoẻ (dân miền núi cao)
Những người làm ca đêm, giấc ngủ bị xáo trộn, không theo nhịp sinh học của trời đất nên không tốt cho sức khoẻ, trẻ thì không sao nhưng khi lớn tuổi thì lúc đó mới có vấn đề, trên 50 vì lúc đó tất cả các bộ phận của cơ thể lão hóa, xuống cấp rất nhanh.
Những người bị bệnh Parkinson thường có hiện tượng ảo giác, ban ngày mà nói chuyện của người vô hình trong mắt người thường (mẹ của Td bị rồi)
Con người có hai phần: thân và tâm
nói rõ hơn là có thân xác, cảm thọ, năng lực hoạt động, trí tưởng tượng và ý thức.
Người nào sống quá mơ mộng viễn vông, lại có thần kinh suy nhược thì dễ lạc vào thế giới tưởng tri với cấp độ nặng nhẹ khác nhau, tốt xấu cũng khác nhau.
Người hữu thần thì tin có thần, độc thần có, đa thần có và mấy thần này thường là nhân cách hóa.
Người trung đạo thì không vô thần cũng không nhân dạng hữu thần, mà là hữu vô vi thần, sống ......
Tận nhân lực, tri Thiên mệnh. Tin có các cõi giới ngoài cõi người nhưng âm dương cách biệt.
Người có hệ thần kinh "đột biến" thì có thể xâm nhập vô thức qua các cõi giới bên kia nhưng sự thật thì không ai có thể kiểm chứng. Những người đặc biệt này lâu lâu lọt vào thế giới của tưởng ấm, có những giấc mơ rất chi tiết, như thực trong thời khắc nửa tỉnh nửa mê.
Thế gới của chúng ta là không gian 3 chiều, có thêm chiều thứ 4, thứ 5 ......
Người có thần kinh khác với người bình thường thì, một là nhà tiên tri hai là người ...........
Con người bình thường, ngày thức đêm ngủ, thần kinh hoạt động bình thường, sống vui sống khoẻ (dân miền núi cao)
Những người làm ca đêm, giấc ngủ bị xáo trộn, không theo nhịp sinh học của trời đất nên không tốt cho sức khoẻ, trẻ thì không sao nhưng khi lớn tuổi thì lúc đó mới có vấn đề, trên 50 vì lúc đó tất cả các bộ phận của cơ thể lão hóa, xuống cấp rất nhanh.
Những người bị bệnh Parkinson thường có hiện tượng ảo giác, ban ngày mà nói chuyện của người vô hình trong mắt người thường (mẹ của Td bị rồi)
Con người có hai phần: thân và tâm
nói rõ hơn là có thân xác, cảm thọ, năng lực hoạt động, trí tưởng tượng và ý thức.
Người nào sống quá mơ mộng viễn vông, lại có thần kinh suy nhược thì dễ lạc vào thế giới tưởng tri với cấp độ nặng nhẹ khác nhau, tốt xấu cũng khác nhau.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.




![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)