2023-09-06, 02:52 AM
(2023-09-05, 05:53 PM)Tuy duyen Wrote: Thật đúng là như vậy, Td không cho bất cứ thứ gì ngoài gạo và đậu, nhai kỹ rất ngọt và bùi. Nếu siêng một chút thì ngâm gạo lức nấu chung thành 3 loại gạo với 3 màu: nâu, đỏ và đen.Ooo sorry bác TD , máy cho chử nhảy lung tung mồi lần việt bài bỏ thời gian sửa lại hoài đó.
Gạo lứt: 2 đô một ký, gạo đỏ: 6 đô và gạo đen là mắc nhất, 12 đô.
Người bạn bị đau bao tử nhiều năm, mới bị thêm bệnh tiểu đường, ăn món này được trên 3 tháng thì bệnh bao tử gần như dứt hẳn, tiểu đường tuy vẫn phải uống thuốc nhưng sức khỏe tốt lên, xuống cân được 3 ký lô.
Tên mới do Chân Nguyệt đặt cho Td cũng hay đó, hay là bà con gọi tên này cho Td đi![]()
Ooo
Chén cơm đó mình ôm vô vườn vừa ngấm vườn, coi chim lăng dăng trong bụi cây, ....vừa nhay từ từ thấy an nhàng làm sao đó bác .các stress trên người từ từ biến mất
Nếu ăn quen kiểu này thì nấu món gi chỉ thêm muối là thấy ngon lắm rồi , chớ nấu các món chay cho thân nhân , bạn bè thì phải thêm maggie, dầu mè, bột nem ...thì họ mới khen ngon .... Mình thì thấy ngộ ngộ
Hồi nào giờ mình hỏng có đụng đến bột nem ...đồ ăn nấu sẳn có bột nêm chay sẳn trong đó thì ăn cho vui miệng , ăn xong là mình muốn ăn món đó hoài, bột nem , bột ngọt kích thích mạnh thiệt
Chúc Anh TD vui vẻ
Be Vegan, make peace.