2023-09-01, 08:56 PM
(2023-09-01, 06:05 PM)Thuctinh Wrote: Hoá Nhỉ không cho, tỷ tặng cho muội, dư cho muội ngâm mình không cần chạy tới hồ chị cho xa. Bên tỷ gần nè, khí hậu không tệ so với nhiều nơi, dù năm rồi bị tăng, tiền cho điện với nước vẫn không cao nhiều như bên muội, bù lại tuyết khá nhiều.
Nhiều khi con người chỉ muốn đòi và nhận, trao ra thì hơi khó. Muốn thanh thản thì mình không nên đòi hỏi, nghĩ tụi nhỏ có cuộc sống riêng của nó được tốt, mình nên mừng, tâm lý trước vào viện dưỡng lão, mong có đủ tay để vui hưởng qua ngày.
Tỷ úi ùi uiiiiiiiiiiiii....bữa nay bên muội có mưa roài, tuy không nhiều nhưng cũng tạm, lai rai. Chắc tỷ và chú TD cảm động lòng Hoá Nhi á.

Chỗ muội lái xe khoảng 2 tiếng cũng có tuyết, mấy năm trước ngọn núi sau nhà muội cũng có tuyết á. Năm nay hổng biết Hoá Nhi dở chứng gì mà nung muội rứa á tỷ.

Mai mốt tỷ ở viện dưỡng lão nào thì hú muội theo với, rủ thêm 2 ngoại nữa là đủ tay xoè há?

![[Image: 1.jpg]](https://i.ibb.co/9rxBJ5L/1.jpg)

Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?