2023-08-31, 08:09 PM
(2023-08-31, 06:12 PM)Tuy duyen Wrote: Thế hệ bây giờ, sống chung với con cháu chưa chắc đã là hạnh phúc, sống cùng trong một bang thì được, gần quá ....... mất tự do, có những phiền não không ngờ
Thời nay TT thấy ai còn bảo thủ thì còn giữ được đạo đức hơn, biết thương yêu, kính trọng ba mẹ..thấy có số người họ rất ít kỷ, chỉ biết quí chồng, vợ với con của họ thôi, với con cái thì nhu nhược, phung phí, chiều, hầu đổi trên đầu, như ta đây là người mẹ hiền..tâm tư chẳng dành chút cho cha mẹ của mình. gia đình ở chung một nhà, không dám nhờ hay kêu con cái làm một chuyện gì dù con đã lớn, mỗi chuyện réo cha mẹ làm cho hết không biết thẹn là gì, còn có lời nặng nhẹ vì lời ngọt dành cho con cái hết rồi. Viện cớ cho là nước mắt chảy xuống. Có nhiều bậc cha me thời nay thấy tội nghiệp lắm, thực tế “nhà của cha mẹ là nhà của con, nhà của con là của con”

