2023-08-24, 11:03 AM
(2023-08-24, 12:49 AM)Thuctinh Wrote: Xóm tỷ ở có VN nhiều lắm, ox của tỷ với vài ông trong xóm thường gặp nhau nhậu vào cuối tuần. Xin lỗi muội, do tỷ hư nên không có thời gian vào đây 888, tỷ có nhớ tới mọi người đó nhe. Cuối tuần rồi, tỷ có việc đi ra ngoài, có anh chàng hàng xóm tới nhâm nhi với ox, tỷ vể vừa mở cửa bước vào, thấy mặt tỷ, anh chàng hàng xóm la làng: hèn chi không có ở nhà, nãy giờ thấy có gì lạ lạ, im lặng hơn mỗi khi, thì ra không nghe tiếng của…..dám nói tỷ vậy đó, có đáng đánh không?
Muội ăn cá phi lê được không? Cá phi lê ít tanh hơn nhiều, không tốn công làm cá, chế bíến được ngay.
Ừa, muội nén ruột gan bỏ lỗi cho tỷ á!...hihihihih..Nói chớ, lỗi phải chi nà! Muội thấy tỷ ít 8888, tưởng có chuyện chi phiền lòng, nhưng chừ thì ô kê rồi.

Dạ đáng...đáng đánh....nhưng mà đánh bằng roi lông thôi há tỷ? Vì ông hàng xóm có ấn tượng tốt nên mới thấy "có gì lạ lạ" khi vắng tỷ á chớ.
Muội ăn sushi với cá salmon ở nhà hàng thì được, nhưng muội cũng sợ cái cảm giác ăn thức ăn sống, nên ít khi dùng, trừ những lúc bất khả kháng thôi hà.


Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?