2023-08-19, 10:17 PM
Tui có biết đâu! Tự dzưng trên trời rớt xuống cho tui nguyên đống informations dzậy á, nào là ông Đạn có cả tá ghẹ, ông Đạn dziết thư tìn chất như núi, ông Đạn thả thính cả hàng trăm hoa, ông Đạn chung tìn thì cá cũng biết leo cây, ew ông Đạn thì như là đang ôm trái bong bóng nước dzị á...vân vân và vân vân. Chứ tui đâu có oáccccc...
Bởi dzị dân gian nói trúng ông quá mà Đạn, "Lắm mối tối nằm chèo queo" là vậy. Thời buổi ni, vàng thau nẫn nộn ai biết mô tê mà rờ. Tui thì tui thích tìm Thạch Sanh trong cái gọi là Lý Thông đó thôi hà. Tìm như vậy nó mới thú dzị, nó mới trân quý, nó mới tri kỷ, nó mới thủ thỉ, nó mới như ý, chứ lị. Nếu anh chàng Thạch Sanh kia có ai dzớt ảnh thì tui lại mừng cho ảnh chứ mắc chi mà tui khóc. Cái gì của tui thì dù trời sập xuống cũng là của tui. Còn như tranh giành đem dzìa thì tui lại hông thích. Tánh tui nào giờ đâu muốn tranh giành dzới ai đâu mà. Ví dzụ Thạch Sanh nào đó của tui mà thích cô gái khác, chỉ cần nói dzới tui là: "Anh chán em rồi, anh đã có người khác", cái là tui cười mà tiễn ảnh lên đường, còn mần con heo sữa cúng rằm tháng Bảy nữa á chớ. Bảo đảm con gái ai cũng chọn số 1 rồi, số 2 chỉ để dành cho người đang mắc đoạ trả nghiệp thôi. Tui cũng thích anh Thái VG mút chỉ cà tha lun, nhìn ảnh ngầu hén? Cũng là dân 1 thời làm đàn anh đàn chị đó đa. Mỗi lần team của anh Thái ra là khán giả rầm rộ hà. Tui có lướt xem vài lần ViệtNam Idol, nhưng sao tui hổng thích cho lắm nên tui bỏ ngoài tự điển của tui rồi. Theo tui nghĩ á nghen ông, nếu muốn làm ca sĩ trội hơn thiên hạ thì phải dùng cái chiêu gì khác lạ, chứ đừng hát giông giống và hành động như người đã có tiếng, nó hổng có hay. Ví dầu như mình được hot spot đi nữa thì cũng chỉ mang cái hư danh là sống dzựa dzẫm, là cái bóng của người khác vậy.
Cuối tuần hổng đi đâu chơi hả ông? Ở bển quá trời chỗ đi chơi hén? Tui thích trái cây ở bển lắm, chừng nữa tui dzìa tui ăn cho mà sập tiệm.
Ừa, tui cũng ráng "Nên ew cái khác lạ của ông Đạn" cho ông dzừa lòng há.
Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng = Không biết khi bà tám tèng đi lấy chồng, ông tám Đạn có "Ai đong ai đếm hết bao....giọt sầu" như Thành Đạt hay không? Hay là ổng đưa 2 hàm răng trắng phếu ra mà cừ khoái chí vì thoát cái của nợ đa mang?...ừmmmm..... si nghĩ....si nghĩ...
Ông và chị NhỏLan nghe chung dzới tui nghen!
Bởi dzị dân gian nói trúng ông quá mà Đạn, "Lắm mối tối nằm chèo queo" là vậy. Thời buổi ni, vàng thau nẫn nộn ai biết mô tê mà rờ. Tui thì tui thích tìm Thạch Sanh trong cái gọi là Lý Thông đó thôi hà. Tìm như vậy nó mới thú dzị, nó mới trân quý, nó mới tri kỷ, nó mới thủ thỉ, nó mới như ý, chứ lị. Nếu anh chàng Thạch Sanh kia có ai dzớt ảnh thì tui lại mừng cho ảnh chứ mắc chi mà tui khóc. Cái gì của tui thì dù trời sập xuống cũng là của tui. Còn như tranh giành đem dzìa thì tui lại hông thích. Tánh tui nào giờ đâu muốn tranh giành dzới ai đâu mà. Ví dzụ Thạch Sanh nào đó của tui mà thích cô gái khác, chỉ cần nói dzới tui là: "Anh chán em rồi, anh đã có người khác", cái là tui cười mà tiễn ảnh lên đường, còn mần con heo sữa cúng rằm tháng Bảy nữa á chớ. Bảo đảm con gái ai cũng chọn số 1 rồi, số 2 chỉ để dành cho người đang mắc đoạ trả nghiệp thôi. Tui cũng thích anh Thái VG mút chỉ cà tha lun, nhìn ảnh ngầu hén? Cũng là dân 1 thời làm đàn anh đàn chị đó đa. Mỗi lần team của anh Thái ra là khán giả rầm rộ hà. Tui có lướt xem vài lần ViệtNam Idol, nhưng sao tui hổng thích cho lắm nên tui bỏ ngoài tự điển của tui rồi. Theo tui nghĩ á nghen ông, nếu muốn làm ca sĩ trội hơn thiên hạ thì phải dùng cái chiêu gì khác lạ, chứ đừng hát giông giống và hành động như người đã có tiếng, nó hổng có hay. Ví dầu như mình được hot spot đi nữa thì cũng chỉ mang cái hư danh là sống dzựa dzẫm, là cái bóng của người khác vậy.
Cuối tuần hổng đi đâu chơi hả ông? Ở bển quá trời chỗ đi chơi hén? Tui thích trái cây ở bển lắm, chừng nữa tui dzìa tui ăn cho mà sập tiệm.
Ừa, tui cũng ráng "Nên ew cái khác lạ của ông Đạn" cho ông dzừa lòng há.
Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng = Không biết khi bà tám tèng đi lấy chồng, ông tám Đạn có "Ai đong ai đếm hết bao....giọt sầu" như Thành Đạt hay không? Hay là ổng đưa 2 hàm răng trắng phếu ra mà cừ khoái chí vì thoát cái của nợ đa mang?...ừmmmm..... si nghĩ....si nghĩ...
Ông và chị NhỏLan nghe chung dzới tui nghen!
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?

