2023-08-19, 04:42 PM
(2023-08-19, 10:48 AM)TiểuHồLy Wrote: Hú hồn!!!!!!!! Tự nhiên thấy chú TD "cắt, cắt....cắt...Ly ra từng mảnh" dạ?.![]()
Ly biết KaKa dư sức qua cầu chớ, có điều đọc những gì bên nghịch/thuận diễn đạt làm Ly cảm đau lòng thôi mà.![]()
Chờ oyyyyy...tưởng sai trong quá khứ thì tương lai lấy đó mà sửa, ai dzè............."cũng vậy"...rứa là răng?
Nói chớ tiểu Ly cũng có quen vài người không kìm chế được cái khổ nhất thời nên rơi vào cảnh nghĩ quẩn. Cũng uống thuốc này nọ tùm lum, nhưng không chết. Sau đó dường như họ tỉnh ngộ ra điều gì, thay đổi cách suy nghĩ, sống thoải mái, vui vẻ, vô tư hơn xưa.
Lúc trả lời chú TD, tiểu Ly có nghĩ tới mần thơ với KaKa đó chớ, nhưng có vài điểm tiểu Ly muốn nó cũng vào chung trong lời lẽ của Ly. 1)KaKa ít khi ra thơ lắm, trừ khi cảm xúc bất ngờ thì phăng ra vài câu đọc chơi thôi; 2)Dẫu gì thì gì cũng có anh Lão Đại vào nhà, chẳng lẽ Ly thấy mà không ngó ngàng tới thì hơi kỳ kỳ, mà có biết ảnh muốn trò chuyện với mình không mà tía lia có ngày lảnh hoạ. Nên tiểu Ly nhắc vậy cố ý là để ảnh biết cũng có người đọc bài ảnh viết chứ không phải không có. Còn đồng tình hay không lại là chuyện khác há.
Mấy cái posts sau này của chú TD, tiểu Ly không hiểu mô. Sao nó trắng chạch dạ? Còn hình kia thì như là đô vật í.
Tiểu Ly à, nếu không cắt đầu cắt đuôi, không lẽ "để nguyên si" cái post đó sao

có một câu RH viết mà làm cho Td cười thành tiếng, tới bây giờ nghĩ lại vẫn còn cười đó.
Ý đầy ắp trong đầu mà ngón tay thì làm biếng, càng ngày càng lười thì sửa làm sao đây chứ hả

Lão Đại (ncvb) thì Td có lạ gì, chỉ có điều vào nhà mà không say hello chủ nhà một tiếng, như người vô hình thì Td cũng vô tình thế thôi. Người không phạm ta thì ta cũng không phạm người, cứ coi như cái duyên cái cớ để đưa ra những thứ mà Td "rất muốn đưa ra" để dành cho các đọc giả âm thầm đó .......... KINH THÁNH của Kitô giáo.
Hình ông già Tây tập thể dục đó, bộ Ly không thấy sao? Một trong những thần tượng của lão Td đó


Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.