2023-08-18, 09:31 PM
(2023-08-18, 06:32 PM)TiểuHồLy Wrote: Hình như "tự tử" là 1 thuyết mà trời đất không dung, phải không chú TD?![]()
Tiểu Ly chỉ mong mình biết trước cái chết nếu có thể, đặng còn thu xếp những việc còn dang dở ở trần gian. Nhưng nếu mộng không toại cũng không sao, tùy duyên mà.
hihihihi...Chọc Ly nữa hả?
Thật ra Ly thấy KaKa rất dễ thương, mặc dù tánh tình KaKa và Ly hơi khác nhau 1 tí. KaKa thích cãi hơn là yên bình. Thậm chí thả thính cũng không giữ chân KaKa bằng chiến tranh.
Thì đúng rồi, thân xác của mình chỉ là tự nhận thôi chứ mình đâu có tự tạo ra đâu, cho nên mình không được tự ý xử nó, làm liều thì hậu quả khó lường, là rất đau đớn trong giây phút cuối cùng kể cả về vật lý, tâm lý và linh lý.
Chớ để nước đến chân mới nhảy là vậy, có thiếu nợ ai thì mau trả cho sớm sớm đi nha

Ổng vô lại rồi đó, mau mà xuất chiêu đi

Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.