2023-08-13, 09:23 PM
(2023-08-13, 04:40 PM)Tuy duyen Wrote: Lúc trước Td có tập thiền theo sư Chân Quang, sau đó nghe pháp của Hoà thượng Từ Thông thì bỏ thiền, sau khi nghe qua pháp của Thiền Sư Nhất Hanh thì lại tập thiền lại rồi khi gặp pháp của sư Viên Minh thì ......... chịu đèn kiểu thiền của thầy đó![]()
Lúc trước ngoạ thiền là chính, toạ thiền là phụ, không theo một giờ giấc nhất định, vì không có trực tiếp tu tập tại các thiền đường mà Td suýt bị tẩu hoả, bị rối loạn hô hấp và nhịp tim nhiều lúc không bình thường, bây giờ lâu lâu vẫn còn bị. Lúc trước không phân biệt rõ giữa thiền định và thiền tuệ, nhờ nghe thầy Viên Minh mà sáng ra và bệnh nhẹ đi rất nhiều.
Không thầy đố mầy làm nên đó, câu này rất đúng cho trường hợp của Td.
Nạp nhiều năng lượng là lúc tâm an tĩnh nhất và nơi chốn là không có tiếng ồn, và nhất là ....... không buồn ngủ![]()
Thời gian không quan trọng, miễn là làm xong những công việc cần làm để tâm không vướng mắc vào những chuyện đó.
Chú TD đi nhiều đường, trải gian nan, chắc có lẽ cũng có ít nhiều tánh hiếu kỳ muốn tìm hiểu thiền chăng? Hay là chưa gặp đúng thầy đúng pháp? Trời không phụ lòng thành ha chú TD?

Cuối cùng rồi chú cũng gặp được thầy hạp với chú. Keep it up chú TD ha!

Tiểu Ly nghĩ là khi mới tham thiền nên dụng tọa thì ít cám dỗ hơn, khi thuần rồi thì ngọa sẽ không sao. Ý chú TD ra sao?

Dạ, nên chiều về là tiểu Ly hay làm 1 giấc ngon lành chừng vừa qua canh ba là mắt trao tráo hà chú TD. Lúc đó tâm hồn trống rỗng, trí óc tinh khôi, khí trời quang đãng, mạch đất bình yên, sẽ dễ định thiền hơn.

Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?