2023-08-08, 12:11 PM
(2023-08-07, 10:30 PM)Tuy duyen Wrote: Hàng chữ màu đỏ thì Td đọc lên thấy nổi da gà![]()
còn hàng chữ màu xanh thì Td rất là chịu luôn, nhất là hai chữ bàn loạn đó, nghiêm túc quá nhiều khi nguy to vì sợ cảnh có người nói Td là "thùng rỗng kêu to" đó ha tiểu Ly.
(Td tô màu)![]()
![]()
hảo độc âm dương, lần đầu tiên mới nghe qua đó
Tiểu Ly có thấy da gà mô!

Hình như tiểu Ly còn nhớ ai đó nói rằng: Đừng hỏi vì sao, cứ để tui tìm ánh sáng của riêng tui; và anh ấy cũng có nói câu gì đó, na ná là: Mình sống cho mình chứ đâu phải cho người ta. Thì cái chuyện chú TD chia sẻ kinh nghiệm đời theo thuyết Âm Dương đâu lẽ phải đúng và áp dụng cho tất cả bà con đâu mà "Thùng rỗng kêu to" chớ hè? Tùy theo trường hợp, và đúng với tình cảnh của mình mới lấy ra áp dụng. Nhưng nhiều khi kết quả lại không giống nhau. Cho nên chỉ là chia sẻ chút kinh nghiệm, còn ai không hiểu thì cũng là "chưa đủ duyên". Hơi đâu chú TD lo xa. Nói thật chú TD nghe hén! Tiểu Ly coi vậy chứ không thông hiểu nhiều về đạo lý đâu, chỉ là thuận duyên thì ở đâu đó ông Cù đưa dẫn mà viết thành văn thôi á. Chú TD cảm thấy hổng comfortable để chia sẻ, thôi thì để dịp khác há? Cái chuyện lông lá để tiểu Ly thiệt rảnh sẽ nghiên cứu thêm trước khi bàn loạn, tại vì chuyện này tiểu Ly đọc mà nó lại lùng bùng chưa hiểu rõ, phải đọc lại vài lần chắc là..................thông!..hihihi...

Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?