2023-08-07, 10:30 PM
(2023-08-07, 07:16 PM)TiểuHồLy Wrote: Gửi ai chứ gửi tiểu Ly là bảo đảm sẽ có interest cao...hihihi...
Dụng yếu điểm của chú TD thành ưu điểm há? Chú TD không cần phải gõ nhanh, mà cứ từ từ đủng đa đủng đỉnh gõ xuống, xong đọc lại xem ý tưởng có đúng với những gì mình đã trải nghiệm và muốn truyền tải hay không. Cùng lúc đó chú TD cứ nghĩ rằng, thôi kệ ai chê trúng trật cũng được, miễn là mình viết cho con khỉ nhỏ tiểu Ly đọc, hổng chừng giúp nhỏ đó hiểu sâu về chân lý của đạo, thì có là sao?. Vã lại cũng là tạo cái duyên cho nhỏ đó vào đây tào lao thiên địa với mình, âu cũng là "định mệnh" chứ hè? Đó, chú TD cứ nghĩ nhiêu đó và những điều tích cực, khoáng đạt, thì sẽ ra một bài tràng giang đại hải á. Cái gì mà từ tận đáy lòng mình tuôn ra thì ắt sẽ có người đón nhận, phải không chú TD?![]()
Hai thầy đó chắc là kiếp trước cũng như tiểu Ly bây giờ, trải nghiệm xong quên ráo trọi, nhưng trong "A Lại Da Thức" lưu giữ hết á chú TD. Nên kiếp này hai thầy cứ tuôn ra như dòng suối chảy vậy.
Sao chú TD biết tiểu Ly có đọc bài của lão Hư dạ? Nghi lắm lắm nhaaaaaaaaaa...![]()
Giải mã nữa hả? Dạo này ai kia cứ khoái dụ tui quoài dị ta?????????...![]()
Thôi thì để chìu ý thầy...ủa lộn...để chìu ý chú TD thì tiểu Ly giải thế này ha!
Độc âm + Độc dương = hảo độc âm dương....![]()
Còn cái chuyện lông lá kia, lát tiểu Ly rảnh sẽ nghiên cứu thêm rồi bàn loạn với chú TD sau há?
Hàng chữ màu đỏ thì Td đọc lên thấy nổi da gà
còn hàng chữ màu xanh thì Td rất là chịu luôn, nhất là hai chữ bàn loạn đó, nghiêm túc quá nhiều khi nguy to vì sợ cảnh có người nói Td là "thùng rỗng kêu to" đó ha tiểu Ly.
(Td tô màu)
hảo độc âm dương, lần đầu tiên mới nghe qua đó
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.




![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)