2023-08-06, 06:39 AM
(2023-08-06, 04:08 AM)TiểuHồLy Wrote: Dạ, đúng đó...nếu như không biết rõ sự thật 100%; mà nếu có biết trước được thì cũng có thay đổi được chi đâu à. Nếu tử vi nói tốt thì hổng chừng mình lại nổi lòng chãnh tự cao roài sao? Hay nếu biết sự thể không tốt rồi lại buồn trách thân oán phận sao đăng? Thôi thì tới đâu hay tới đó, cứ thuận theo dòng chảy của cuộc đời. Khi vui thì vui, khi buồn thì buồn, gặp duyên thì cứ sống sao cho trọn vẹn, nhưng vui hay buồn, nghiệp cay hay quả ngọt thì tự mình ên mà trải nghiệm. Không oán không hờn, cứ thảnh thơi mà nhịp bước. Cuộc đời mình nhiều khi cũng thay đổi theo tư duy hay phước phần đã và đang tích tụ mà chú. Nếu tử vi nào cũng chấm trúng thì đâu còn cái gì gọi là "Thiên Cơ" hén?
Những chuyện huyền bí là THL thích lắm lận. Vì nó không thể chứng minh được với sự siêu hiểu biết của nhân thế.
Nếu biết trước được thì có người theo đó mà làm tốt hơn, có người thì tệ hơn vì nhiều lý do tự người đó gây ra.
Cho nên biết hay không biết về lá số tử vi của mình cũng là bất định, do duyên với nó có hay không mà thôi.
(2023-08-06, 03:59 AM)TiểuHồLy Wrote: Dạ, để THL ghi xuống mai mốt "vạch lá tìm sâu" cãi với chú TD cho dzui hén?
Hễ THL tìm thấy sâu thì càng tốt, Td cho vô miệng lủm luôn cho gọn
(2023-08-06, 04:16 AM)TiểuHồLy Wrote: hihihihihi....Sao chú TD biết hay dạ?
thì ........ ta đây chứ ai
thông cảm, đang quan sát mọi sự vật hiện tượng xảy ra chung quanh mình, xui một cái là 4 mắt đụng nhau
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.





![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)