2023-08-05, 11:21 PM
(2023-08-05, 09:47 PM)TiểuHồLy Wrote: Bữa nay THL được mần triết gia trong ngoặc kép roài hén?...hihihi...Lời đó là của cao nhân mừ, còn THL á thì...hihihihi...vạn vật đồng nhất thể mà, nhật nhật cũng chỉ thuận theo yin yang...cuối cùng rồi cũng thành trống rỗng.
Chú TD nêm muối thêm đi. Hổng biết sao KaKa lại nói: "Định ngưng 1 thời gian cho tâm trí tĩnh táo". Chẳng lẽ KaKa đang mê mụi điều chi?. Hay dạo này KaKa tu rồi, tiết kiệm lời nói, tiết kiệm luôn cua gái....hihihihi...À hổm chú TD có nhắc KaKa bàn loạn về "Trung đạo tình ái" gì đó, THL nghĩ KaKa đau khổ về ái tình và cũng vui về tình ái nhiều, nhưng có điều KaKa không phải là trung đạo nên cách suy nghĩ của KaKa ắt sẽ không như ý chú TD muốn đâu há?
thuận theo âm dương nhị nguyên rồi cuối cùng trờ về với vô cực hả, phải thế thôi, đúng là mộng lớn bằng trời mà

mỗi người một kiểu thì mới hay chứ, còn ai cũng ừ ừ, đúng rồi, hay quá thì chán ngắt, phải không?

Thuận nghịch cũng là sự chuyển dịch của âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc mà.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.