2023-08-04, 10:36 PM
(2023-08-04, 09:40 PM)RungHoang Wrote: 1, Câu : "Thời Đức Phật tại thế đã có chữ viết, việc không ghi chép lại là do Đức Phật không đồng ý" ==> Câu này ông ngoại nào phát biểu lộn xộn, vừa nghe là thấy xạo rồi. Kinh sách 1000 năm trước còn chưa biết thiệt hay giả, đừng nói mấy người hôm nay ngồi ngẫm nghỉ 1 hồi thì buôn ra câu suy luận là Đức Phật đồng ý hay không đồng ý. Tự mình lấy cái suy nghĩ của mình mà ráng cho Đức Phật là tội nặng đó. Giỡn chơi đi .
2, Ông TuyDuyen chơi gian , chữ trên trống đồng Lũng Cú mà gạt tôi là "Chữ Việt cổ" . Ông đọc nè : "..................chúng tôi được xem một chiếc trống đồng để tại nhà ông Vương Sỹ Thuấn, người dân tộc Lô Lô. ........... theo lời kể của các cụ già Lô Lô thì, trước đây Lũng Cú có trên 20 chiếc trống đồng (hiện chỉ có 3 chiếc). ............Ngôn ngữ của người Lô Lô thuộc nhóm Tạng - Miến. Trong ngũ hệ Hán - Tạng, người Lô Lô sống bằng nghề trồng trọt từ lâu đời.......... Địa bàn sinh tụ từ xa xưa của người Lô Lô là ở vùng Tây Nam Trung Quốc. Từ đó, trong những thời kỳ lịch sử khác nhau người Lô Lô di cư tới phía Bắc Miến Điện và phía Bắc nước ta ..........."
Những người Lô Lô đó ông có chắc là có dinh vấp đến các vị Hùng Vương không? 28 ký tự đó là của người Lô Lô ở vùng "Tây Nam TQ" đó. Ông mang ra làm bằng chứng gạt tôi.
3, Giấy . Ông TD có dám chắc 2500 năm trước có giấy không? Giấy là 1 trong tứ đại phát minh cổ của Trung Quốc, 2000 năm trước mới có thôi.
Td đưa mấy tấm hình đó lên để cùng nhau coi cho có chuyện mà nói thôi, chứ Td cũng nào có tin gì đâu. Chuyện cách nay cả mấy ngàn năm rồi mà ai nói gì cũng tin là "tiu đời" đó ông

Bây giờ nhiều khi tìm ra sự thật cũng là khó lắm thay.
Chữ giấy thì cũng là nói cho suông miệng vậy thôi chứ hồi đó thường là viết trên cát, khắc trên đá hay các đồ đồng. Vì thế cho nên làm sao mà viết ra cho người đời sau đọc đây. Truyền khẩu, Đông hay Tây đều vậy thôi. Hình đó nhìn giống tờ giấy lắm sao ông RH

Kinh thánh Do Thái giáo, Kinh Vệ Đà của Ấn giáo có từ mấy ngàn năm nay, họ viết bằng gì nhỉ?

Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.