2023-08-03, 09:57 PM
(2023-08-03, 03:15 PM)Tuy duyen Wrote: Cuộc đời của Khổng Tử đã qua mấy ngàn năm rồi, sách vở để lại thì có đúng 100% đâu, tam sao thất bản, người đời sau đương nhiên đọc lại sách của người đời trước, và còn biết bao nhiêu tác giả dịch giả viết về ông nên sai lệch thì không thể tránh khỏi.
Thôi thì ...... ai tin sao thì sao vậy nha![]()
Già rồi nên dễ thấy được "ý Trời" đ .............. ó , hết xí quách nên dễ xuôi tay![]()
Đúng đó chú TD. Thời buổi con người lên cung trăng rồi, nên những chi tiết của thời ban sơ ít nhiều sẽ bị thay đổi theo thời thế. Thôi thì hai chú cháu mình đọc là đọc vậy, bàn loạn thì bàn loạn chút vậy, suy nghĩ tí nị vậy rồi cũng cho qua. Tại vì mình có sống vào thời điểm đó đâu mà chứng thật với hư chứ. Mà cho dù mình sống ngay trong thời loạn đó đi nữa thì cũng chưa chắc gì đã hiểu được 100% là thật hay hư.

THL viết note để xem khi về "già rồi" THL có dễ thấy "ý trời đ...........ó" hông nha?

Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?