2023-07-30, 08:08 PM
(2023-07-30, 04:02 PM)Tuy duyen Wrote: linh thức?
ý hay đó, THL mở màn trước đi, Td và mọi người bàn thêm xem sao![]()
...... đáy thắt lưng ong, vừa khéo ...... không có thì sao mà nói tiếp đây
Bữa nay chú TD cho THL cầm lái hén? Nhưng mà THL hổng biết chú sẽ là con thuyền xuôi mái hay là những đợt sóng ngầm đây. Thôi kệ, bữa nay có rượu bữa nay say, ngày mai sầu đến ngày mai đỡ....hihihih...

À hèmmmm...bắt đầu!
Linh Thức= linh là linh hồn; thức là thần thức
Nên THL tạm gọi là Linh Thức há?
THL đọc vài nguồn và rút ra được chừng ni. Chú TD đọc xong rồi cho ý kiến, either chú thuận/nghịch nhé?

Sau khi tất cả các sự sống ngưng hoạt động thì Thần Thức lìa khỏi thân xác. Sau đó thì Ý Thức, Mạc Na Thức, Ngũ Thức đều không còn, nhưng chỉ còn lại có Tâm Thức(tâm-ý-tánh) và A Lại Da Thức mà thôi.
A Lại Da Thức=Đảm nhận vai trò của cái kho chứa, mang toàn bộ các nghiệp lực mà khi còn sống người đó đã tạo ra, cộng luôn cả những nghiệp lực từ trong những kiếp xa xưa trước, chưa có cơ hội để thanh toán ở kiếp vừa qua.
Chính cái Tâm Thức đã chỉ huy cái Linh Hồn. Mỗi khi Tâm Thức rung động, Thần Thức tức khắc hiểu được rằng sự rung động đó thể hiện điều đúng hay điều sai.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?