2023-07-20, 08:35 PM
(2023-07-20, 07:26 PM)Thuctinh Wrote: Nhiểu người nói: họ còn ở với nhau vì con cái…theo TT nghĩ, do bản thân của họ không thể dứt vì tình cảm còn, khi đã hết tinh cảm khó mà níu kéo và dù đang có chung 10 hay 20 đứa vẫn dứt dễ dàng. Đã quen chậu, quen lòng nói dứt thì dễ chớ làm khó lắm, nếu không may lỡ lọt vào địa ngục trần gian, mình phải cố gắng dùng lý trí biết thương bản thân mình mà cứu lấy mình, mặc dù không biết mai sau có tìm được người tốt hơn không? Dùng kính hiển vi soi thôinhưng ít nhất cũng đã có cho mình có cơ hội, biết đâu mở cánh cửa khác có một hoàng tử lý tưởng trong lòng đang chờ đón mình. TT có tánh đa tình nhưng lại nhát lắm, không dám sỉ tình với ai, tới lúc có người cho TT nhũng nhẽo, TT sợ ế không tha gặt đâu liền
Theo THL em nghĩ lý do "vì con" á thì đó chỉ là cái cớ để xoa dịu nỗi lòng và cũng ráng cầm cự xem có cứu vãn được tình hình hay không đó nàng. Và các chồng bên đây cũng hơi lo, vì khi li dị thì phải trả khối tiền, tiền child/spouse support là chính. Nếu vướng vào cái case này thì cô gái trẻ nào mà dám chui vào chứ (có thể chỉ chiếm 1% nhỏ nhoi nào đó thôi). Dù thương thật lòng họ cũng xem lại coi có đáng hy sinh hay không. Vả lại, tạm thời cũng chưa tìm được người nào tốt hơn vợ/chồng của mình hiện tại. Nên cầu cưa cú cứa thế. Chứ nếu đã có đối tượng thì họ sẽ rã ngay lập tức. Con cái chỉ là chuyện gió thoảng bên tai, vì con cái ở nước Mỹ tự do ngôn luận, và sự suy nghĩ ý kiến của trẻ thơ thường được hửu dụng hơn. Tụi nó cũng không cần phải đùm bọc, răn dạy và ở chung nhà, xài chung tiền, ăn chung bữa..v.v. như thời xưa ông cha ta thường làm. Có nhiều đứa trẻ ngây thơ lắm, thấy cha mẹ tụi nó cãi nhau hoài là nó góp ý "sao không ly dị để vui hơn".
Nàng thử một ngày ế xem, nó thú vị lắm, tự do tự tại bay nhảy như một con chim được sổ lồng vậy á. Nói thiệt chớ, THL em thà chịu ế chứ lấy người chẳng hiểu mình muốn cái gì thì nó còn khổ kinh khủng hơn. Cực khổ và cực lạc, thôi thì THL chọn cực lạc....hihihih.... Lại mượn câu, bán cả thiên hạ để lấy được chàng, nếu chàng không xuất hiện ở thế giới hiện tại thì ta sẽ đợi chàng vạn kiếp sau cũng cam lòng chịu ế.

Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?