2023-07-20, 08:00 PM
(2023-07-20, 06:58 PM)TiểuHồLy Wrote: Bạn GreenGrass,
Đọc thì THL cảm được có chút gì đó muốn gởi gắm riêng tư. THL không dám nhận mình là tri âm tri kỷ, nhưng THL là người giữ bí mật và cũng đưa ra những lời góp ý chân tình mặc dù lời chân tình đó khó nghe hay dễ nghe, còn tùy thuộc vào câu chuyện gút mắc đó nữa. Còn nói về chuyện vợ chồng (bàn chung há) thì thời nay, đàn ông hay đàn bà cũng đều muốn cho mình cái quyền là "privacy". Nên vợ/chồng đều ít nhiều không thành thật 100% với phối ngẫu. Nhưng theo THL nghĩ thì, kệ...miễn sao vợ/chồng đừng đi quá trớn làm đổ vỡ tổ quyên ương là được. Nhiều khi vợ/chồng muốn đi chơi riêng với bạn thì thôi ta mở lòng rộng lượng cho chim bay khỏi lồng tí tẹo. Sau đó chim sẽ bay về mà vui với chiếc lồng son vốn tưởng nó chỉ là cái lồng giam. Yêu là hy sinh, nhưng sự hy sinh đó cũng phải đúng người đúng chuyện. Biết khi yêu thì cho nhiều hơn nhận. Nhưng nếu cảm mình bị thiệt thòi nhiều quá thì thôi "ta về ta tắm ao ta". Đời không bao giờ là ngõ cụt. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra đón mình. Dùng chân tình để đối xử thì sẽ có chân tình đón đợi.
THL mến thương thương mến ui à à ui

Mới đọc câu đầu làm Cỏ giật cái mình. Vậy cho mình viết tràng dang đại hải tí nha.

Cỏ thường thường viết ở đây ý cô đọng ngắn gọn theo thói quen nghề nghiệp. Cỏ hay viết 1 chỗ, ít đi lang thang đọc và ít đi lang thang viết. Không như THL và các bạn ở đây viết rất hay, Cỏ viết 1 tí là tắt tị hà, nên không viết lung tung dễ bị hiểu lầm vì viết không rõ ràng.
Thấy mấy bạn ríu rít vui nên Cỏ xin 1 chổ viết ké nhưng cũng chỉ viết được đến thế. Cỏ thấy có vẻ đã nói xong vấn đề giữa vợ chồng, nên viết đề tài rộng ra để có thể bàn luận thêm cho vui vì đề tài về tri kỷ, tri âm coi bộ rất hót ở vb nói riêng. Và khi đưa ra vấn đề, mình viết ý nghĩ riêng 1 tí và học hỏi thêm từ các bạn. Chỉ thế thôi bạn tôi ơi.
Người ta chọn người thông minh, tài giỏi dể thương khéo léo làm tri kỷ, Cỏ thì bao lâu nay ở vb ai cũng biết rồi chẳng có gì nên thân.


Chúc THL và các bạn buổi tối an lành hỉ.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
![[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]](https://i.gifer.com/origin/ca/caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp)