2023-07-19, 08:02 PM
(2023-07-19, 04:00 PM)Tuy duyen Wrote: Td hỏi câu đó là vì ngờ ngợ THL giống một người, AB, nhưng bây giờ thì không phải rồi![]()
không biết kiểu lý giải của THL có bao nhiêu người chấp nhận đây?
bộ ..... bộ cầm lái sướng lắm hả![]()
chồng là khối óc, vợ là con tim, cả hai cùng cần nhau cho một cơ thể sống, cũng vậy, chồng là cái đầu, vợ là cái .....![]()
(kinh của ..... nói vậy)
Chú TD nói AB có phải An Bình không?

Kiểu lý giải của THL thì chắc ai đã từng trải nghiệm và không tranh hơn thua với lòng thương từ bi và bao dung lơn lớn thì sẽ chấp nhận hà.

Dạ không! Cầm lái không phải chuyện dễ làm, phải theo dõi thời tiết khí hậu, nước lớn nước ròng, tảng băng đá ngầm..v..v...mới lái nổi con thuyền vượt qua phong ba bão táp chớ. Nói chung là nếu muốn gia đình êm ấm thì nhất nhất phải có nhu/cương hén chú TD?

Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?