2023-07-18, 12:26 AM
(2023-07-18, 12:05 AM)Tuy duyen Wrote: Td thấy Thuctinh là một người phụ nữ rất ư là đặc biệt đó, nổi giận mà lại không cho ông ngủ riêng, mấy ông có cảm giác ra sao trong hoàn cảnh này![]()
vợ chồng Td sống với nhau trên 40 năm rồi, mới có phòng riêng vài năm nay thôi, lúc trước giận nhau cũng không có cách nào ngủ riêng, ra phòng khách ngủ thì sợ con nó biết, cho nên chỉ là chờ đến khi "nàng tạo sấm" thì Td mới chui vào kéo chăn đắp chung![]()
người CG ngoan đạo luôn nhớ câu này trong kinh thánh, đại ý như sau: giận gì thì giận, chờ khi mặt trời lặn thì cho nó tiêu luôn, nếu không thì sáng mai không thức dậy nữa, hồn lang thang ở đâu?
Vợ giận mà không lo mau dỗ ngọt là cả đêm khỏi ngủ yên, huống chi về phòng riêng sao được ngủ? Còn lỗ tai càng bị nghe nhãi dữ dội. Lúc đứa út còn nhỏ ông ngủ riêng những ngày đi làm trong tuần, mấy năm nay ông bị nhớ mùi phòng riêng lắm.
Ox của TT có cái tánh hờ hững, nhưng được cái ông chịu ngọt mỗi khi vợ nhũng nhẽo.



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)