2023-07-17, 03:12 AM
(2023-07-17, 12:36 AM)Saolấplánh Wrote: May mắn cho anh vì đạo của vợ anh là tình yêu chứ không thì chị nhà đã sút anh ra khỏi gôn từ đời nào rồi.
Đúng là may mắn cho Td vì lấy được một người vợ đảm đang, biết lẽ phải,
cũng không có biết đá banh nên chưa bao giờ co chân sút ai hết
vợ chồng, nếu còn chung sống với nhau thì đương nhiên phải có ảnh hưởng qua lại. Lúc đầu, mỗi người một hướng nên vợ cũng buồn, trị buồn bằng cách đọc kinh sáng tối, bám vào Chúa Mẹ nhưng ....... buồn vẫn cứ là buồn, một ngày kia nổi hứng nghe thử thầy Pháp Hòa thuyết pháp cười bể bụng, sau đó thì kinh đọc ít hơn còn nghe thầy Hòa nhiều hơn, bây giờ thì ghiền rồi, không còn thấy nghe cha giảng nữa vì thấy ... khô khan. Td giới thiệu thầy Viên Minh, nghe lúc hiểu lúc không, có hiểu thì cũng thực hành không được vì ..... phải buông !
người ta nói êm thì ấm, công nhận đúng thật, Td bây giờ hết lạnh rồi, cái lạnh từ tâm mà ra.
Hỏi: những người theo đạo Tình yêu có yêu nổi kẻ thù không? (Chúa Jesus dạy phải yêu kẻ thù) ........ nếu không làm được thì chỉ là "hữu danh vô thực"
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.



