2023-07-10, 02:23 PM
(2023-07-10, 01:45 PM)TiểuHồLy Wrote: Dạ
Cái vụ nầy mới tính là duyên nè chú TD.![]()
THL gom vào đây trả lời chú TD, tại THL phải lo công việc sáng nay, chú đừng giận mà cho là THL thất kính hỷ?![]()
Cho nên một khi bàn về đạo thì 99% là gây ra phiền phức, vì vậy nếu mình cảm thấy kinh thánh, kinh kệ, gì gì hay thì mình chia sẻ với người có duyên với tư cách đứng ở trung dung, ha chú ha? Mình chia sẻ mà người có duyên không chịu lắng nghe thì là ý trời, chớ mình nặng nhẹ thì hoá ra mình đang bị tam độc nó thử hay sao?
Chúa/Phật cũng tùy duyên của từng người, chú hỷ?
Chú biết lúc nào thì THL có duyên với thầy TPH hông? Có một dạo, tự nhiên THL bị tam tai nó hành...úi chu choaaaaaaa cái cảm giác đúng là địa ngục của trần gian. Nó khó chịu kinh khủng. Xong cái có bữa đó, THL để youtube autoplay rồi đi ngủ...ai dè nửa khuya thức dậy thì nghe tiếng cười của Thẩy...THL nằm nghe một hồi mới nhận thức ra là Thẩy đang giảng và giải đáp mấy câu hỏi của thính chúng. Mà cái THL để ý nhất là Thẩy biết làm thơ và đọc tiếng nôm/Hán ngữ nữa chứ. Thẩy có nhiều cái tương đồng nên THL thỉnh thoảng vẫn nghe Thẩy. Mà ngộ cái là trước khi ngủ, THL hay vặn mấy channels của Youtubers về trồng cây, hổng biết sao cứ khuya khuya lại nghe rổn rảng tiếng của Thầy...hihihihi...làm như Thẩy nói tới khi nào lọt lỗ tai của THL hay sao á. Vì THL cũng thuộc dạng stubborn....hihihi..![]()
Đó! Chị Sầu hỏi chú rồi đó....cho nên theo THL thì mình đứng ở trung dung cho nó lành....hihihihi...
Qua nay nói phụ nữ rồi, chừ chú rảnh quất đàn ông đi chú....cho nó cân bằng, vừa tào lao vừa học hỏi trong không khí dĩ hoà vi quý, chú hỷ?![]()
Cho THL em chào chị Thuctinh ạ!![]()
![]()
![]()
Sao kỳ vậy ta, đọc thấy rỏ ràng Tiểu Hồ Ly mẵng xéo lão đại hồ ly mà ta?
