2023-06-26, 05:25 PM
“Khi trên thân có vết thương, những lúc đi ngang qua đám đông xô bồ, phải bảo vệ che chắn vết thương cẩn thận, không để đám đông chạm vào làm vết thương bị đau.
Trong tâm ai cũng có một vài vết thương, khi đi qua cuộc sống, phải bảo vệ che chắn tâm cẩn thận, không để những nghịch cảnh nghịch duyên làm tâm bị đau”.
Quanh ai cũng bốn phía gió lùa, nếu lòng mình không phải là trang giấy mỏng, sẽ không bị gió lật, sẽ không phải rơi vào những tháng ngày lênh đênh.
Nhân gian khói lửa, nếu bản thân không chứa những thành phần có thể bắt lửa, thì ngọn lửa bên ngoài không thể đốt cháy được.
Cuộc sống của ai cũng đầy những nghịch cảnh nghịch duyên, nếu bên trong mình không có những vết thương, thì những nghịch cảnh không thể làm đau được.
Nhiều người không quan tâm đến vết thương bên trong của mình, cho đến một hôm nó làm họ gục ngã.
Con người khi vừa sinh ra đã mang sẵn bên trong mình những vết thương, vết thương chung của loài người, vết thương chung của những sinh linh còn chưa thoát khỏi Tam Giới. Nên cuộc đời của mỗi người, thật ra, là một quá trình tự chữa lành những vết thương bên trong của chính mình; nhưng có kẻ lại không biết, để vết thương cũ hôm qua chưa kịp lành lại phải đau tiếp những vết thương mới của hôm nay.
Có vết thương được chữa lành khi nhìn thấy nụ cười trong trẻo của trẻ thơ. Có vết thương được chữa lành bằng cách nhường nhịn nó. Có vết thương được chữa lành bằng cách quay đi. Và tất cả những vết thương đều có thể lành nếu chúng ta có đủ từ bi để thương được cuộc sống.
Chúng ta không thể ngăn cản được những biến cố xảy ra với mình, nhưng chúng ta có thể ngăn cản những biến cố đó khắc vào lòng mình những vết thương.
Không thể nỗ lực tránh né hết những nghịch cảnh nghịch duyên, để vết thương trong lòng không còn đau; nhưng chúng ta có thể nỗ lực làm lành những vết thương bên trong của mình, để những nghịch cảnh nghịch duyên ngoài kia không còn đáng kể nữa.
Nơi cứng rắn nhất trên thân cây chính là nơi đã từng bị tổn thương rồi lành lại; trong trái tim của con người cũng vậy, nơi những vết thương đã lành là nơi rắn chắc nhất, những nghịch duyên bên ngoài không còn có thể làm nơi đó rạn nứt được nữa.
Không gì tốt hơn cho quá trình thực hành chữa lành trái tim bằng những tổn thương do cuộc sống mang đến.
Mong lòng người đủ rộng và đầy tình thương, để những nghịch cảnh nghịch duyên có ập đến cũng chỉ như vạt nắng qua thềm.
Lượm
Trong tâm ai cũng có một vài vết thương, khi đi qua cuộc sống, phải bảo vệ che chắn tâm cẩn thận, không để những nghịch cảnh nghịch duyên làm tâm bị đau”.
Quanh ai cũng bốn phía gió lùa, nếu lòng mình không phải là trang giấy mỏng, sẽ không bị gió lật, sẽ không phải rơi vào những tháng ngày lênh đênh.
Nhân gian khói lửa, nếu bản thân không chứa những thành phần có thể bắt lửa, thì ngọn lửa bên ngoài không thể đốt cháy được.
Cuộc sống của ai cũng đầy những nghịch cảnh nghịch duyên, nếu bên trong mình không có những vết thương, thì những nghịch cảnh không thể làm đau được.
Nhiều người không quan tâm đến vết thương bên trong của mình, cho đến một hôm nó làm họ gục ngã.
Con người khi vừa sinh ra đã mang sẵn bên trong mình những vết thương, vết thương chung của loài người, vết thương chung của những sinh linh còn chưa thoát khỏi Tam Giới. Nên cuộc đời của mỗi người, thật ra, là một quá trình tự chữa lành những vết thương bên trong của chính mình; nhưng có kẻ lại không biết, để vết thương cũ hôm qua chưa kịp lành lại phải đau tiếp những vết thương mới của hôm nay.
Có vết thương được chữa lành khi nhìn thấy nụ cười trong trẻo của trẻ thơ. Có vết thương được chữa lành bằng cách nhường nhịn nó. Có vết thương được chữa lành bằng cách quay đi. Và tất cả những vết thương đều có thể lành nếu chúng ta có đủ từ bi để thương được cuộc sống.
Chúng ta không thể ngăn cản được những biến cố xảy ra với mình, nhưng chúng ta có thể ngăn cản những biến cố đó khắc vào lòng mình những vết thương.
Không thể nỗ lực tránh né hết những nghịch cảnh nghịch duyên, để vết thương trong lòng không còn đau; nhưng chúng ta có thể nỗ lực làm lành những vết thương bên trong của mình, để những nghịch cảnh nghịch duyên ngoài kia không còn đáng kể nữa.
Nơi cứng rắn nhất trên thân cây chính là nơi đã từng bị tổn thương rồi lành lại; trong trái tim của con người cũng vậy, nơi những vết thương đã lành là nơi rắn chắc nhất, những nghịch duyên bên ngoài không còn có thể làm nơi đó rạn nứt được nữa.
Không gì tốt hơn cho quá trình thực hành chữa lành trái tim bằng những tổn thương do cuộc sống mang đến.
Mong lòng người đủ rộng và đầy tình thương, để những nghịch cảnh nghịch duyên có ập đến cũng chỉ như vạt nắng qua thềm.
Lượm
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)