2023-06-24, 12:08 PM
(2023-06-23, 10:16 AM)Ech Wrote: Hôm nay đang háo hức chuẩn bị đi tỉnh tâm 3 ngày cuối tuần, giúp cho khóa học mới của Thăng tiến hôn nhân gia đình. Năm nay kỷ niệm 10 năm tui gia nhập chương trình này. Trong khóa học, đánh động tui nhất có lẽ là tinh thần phục vụ của các anh chị tình nguyện viên. Họ luôn niềm nở, lo lắng từng người trong khóa học. Mình cảm nhận được sự chân thành trong sự phục vụ của họ. Sau khóa học, mỗi năm tui đều trở thành tình nguyện viên, cứ thế đã 9 năm rồi. Khi thành tình nguyện viên rồi tui mới biết là mình phải tốn nhiều tiền, và dĩ nhiên là nhiều công sức lắm. Thế nhưng tui vẫn cảm thấy mình muốn làm điều đó. Cứ như là suốt năm tui là người ác nên muốn làm người hiền năm một lần vậyNgười ta bảo "gần mực thì đen gần đèn thì sáng", thế nhưng mà xung quanh tui toàn là những người hiền cớ sao tui vẫn thấy tui ác ác thế nào í. Nhất là sau khi mổ mắt cataract, tui không còn đeo mắt kiếng nữa, bà xã tui bảo nhìn mặt tui càng thấy ác bạo. Ai làm ơn lý giải giùm cho tui điều ấy
CT TTHN mà Ech nói đó là làm gì vậy Ech? Ech gia nhập CT đó đó có giúp đỡ ai qua chưa? Và giúp đỡ bằng cách nào vậy?
Hỏi để biết và để cho có chuyện nói thôi, nếu Ech không thích trả lời thì cứ bỏ cục lơ cho tui đi héng.

Nếu Ech tự cảm thấy là mình ác thì thực sự là trái ngược lại đó vì người ác thực sự không bao giờ biết là mình ác bao giờ, như người điên vậy đó!


Chị nhà chắc muốn chọc anh xả yêu quý của chị nên chị mới nói vậy thôi vì người đẹp luôn nói 1 là 2 đó; Ech quên rồi sao? Hihi...
