2023-05-25, 12:40 AM
Sáng giờ theo dõi phiên toà của Peter Lam (Thánh rắc hành), đã dặn lòng kg nổi cáu nhưng kềm kg được. #dmcs
Thành phố Đà Nẵng đáng sống là như thế này:
1. Phiên toà xử công khai nhưng ngay cả vợ của Bùi Tuấn Lâm cũng không được vào dự.
2. An ninh chặn hết các ngã đường dẫn vào toà án.
3. Phiên toà xử công khai nhưng phá sóng điện thoại, sợ người dân đưa tin về phiên toà xử Bùi Tuấn Lâm.
4. Cho lính đi canh gác khắp nơi và theo dõi gia đình của Bùi Tuấn Lâm.
5. Bắt bớ những người yêu nước và quấy rối gia đình của họ.
…
Sáng nay ngày 25/5, ông Bùi Tuấn Lâm (Peter Lâm Bùi), hay còn được biết đến là Thánh rắc hành bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại toà án thành phố Đà Nẵng vì Điều 117 BLHS.
Tuy là phiên toà công khai nhưng bà Lê Thị Thanh Lâm, vợ ông Bùi Tuấn Lâm nói với BBC rằng bà không được cho vào tham dự phiên toà.
Trong lá thư gửi đi cho các tổ chức quốc tế và đại diện phái đoàn EU, các Đại sứ quán Mỹ, Đức, Pháp, Thuỵ Điển, bà Lâm viết:
“Là vợ cũng như các thành viên thân thiết nhất trong gia đình của anh ấy, tôi tin mình có quyền tham dự quá trình tố tụng để đảm bảo rằng các quyền của anh ấy được bảo vệ và công lý được thực thi.
“Do đó, tôi tìm kiếm hành động khẩn thiết của quý vị trong vấn đề này. Với tư cách là đại diện của các quốc gia tương ứng, tôi mong quý vị thúc giục chính phủ Việt Nam cho phép tôi tham dự phiên tòa xét xử chồng tôi.”
Bà Lâm cũng muốn chồng bà, ông Bùi Tuấn Lâm được xét xử công bằng và không phải chịu bất kỳ sự ngược đãi hoặc sách nhiễu nào trong thời gian bị giam giữ.
Nguồn: BBC News Tiếng Việt
Thành phố Đà Nẵng đáng sống là như thế này:
1. Phiên toà xử công khai nhưng ngay cả vợ của Bùi Tuấn Lâm cũng không được vào dự.
2. An ninh chặn hết các ngã đường dẫn vào toà án.
3. Phiên toà xử công khai nhưng phá sóng điện thoại, sợ người dân đưa tin về phiên toà xử Bùi Tuấn Lâm.
4. Cho lính đi canh gác khắp nơi và theo dõi gia đình của Bùi Tuấn Lâm.
5. Bắt bớ những người yêu nước và quấy rối gia đình của họ.
…
Sáng nay ngày 25/5, ông Bùi Tuấn Lâm (Peter Lâm Bùi), hay còn được biết đến là Thánh rắc hành bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại toà án thành phố Đà Nẵng vì Điều 117 BLHS.
Tuy là phiên toà công khai nhưng bà Lê Thị Thanh Lâm, vợ ông Bùi Tuấn Lâm nói với BBC rằng bà không được cho vào tham dự phiên toà.
Trong lá thư gửi đi cho các tổ chức quốc tế và đại diện phái đoàn EU, các Đại sứ quán Mỹ, Đức, Pháp, Thuỵ Điển, bà Lâm viết:
“Là vợ cũng như các thành viên thân thiết nhất trong gia đình của anh ấy, tôi tin mình có quyền tham dự quá trình tố tụng để đảm bảo rằng các quyền của anh ấy được bảo vệ và công lý được thực thi.
“Do đó, tôi tìm kiếm hành động khẩn thiết của quý vị trong vấn đề này. Với tư cách là đại diện của các quốc gia tương ứng, tôi mong quý vị thúc giục chính phủ Việt Nam cho phép tôi tham dự phiên tòa xét xử chồng tôi.”
Bà Lâm cũng muốn chồng bà, ông Bùi Tuấn Lâm được xét xử công bằng và không phải chịu bất kỳ sự ngược đãi hoặc sách nhiễu nào trong thời gian bị giam giữ.
Nguồn: BBC News Tiếng Việt
![[Image: 713-A45-A8-91-FE-4913-9-D51-FBB2-CF6-AB5-A9.jpg]](https://i.postimg.cc/T2nqRRBt/713-A45-A8-91-FE-4913-9-D51-FBB2-CF6-AB5-A9.jpg)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.