2023-04-18, 12:29 AM
(2023-04-16, 08:24 PM)Dan. Wrote: Dĩ nhiên là nó sẽ đúng một phần thôi, nhưng lại là phần lớn hơn thì phải.![]()
Cuọc đời này hiện nay thì gần như chẳng có chuyện gì là đúng hoặc sai 100% hết, thế nên người ta mới bày ra những cuộc trưng cầu ý dân, trưng cầu ý kiến bạn đọc, với kết quả là quá bán sẽ đủ để nói, đủ để nhận định được một vấn đề nào đó, một kết luận nào đó rồi. Tỷ như ta thấy kết quả bầu cử chức danh tổng thống vậy, 47 thì làm sao thắng được 53, nhưng lúc trước thì khác, 47 luôn tôn trọng và phục tùng cho 53, còn bây giờ ư, quên đi Diễm, 47 thì chơi theo 47 mà chẳng coi 53 là cái đinh gỉ gì...![]()
Cái câu "Công sinh không bằng công dưỡng." nghe sao mà đau thế nhỉ, nhưng chắc chắn rằng nó đúng, gần như hoàn toàn, 99% hén. Riêng việc bị thế lực bò đỏ bò đen nó chửi rủa, chống phá thì đó cũng là chuyện đương nhiên thôi, họ được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp để làm việc đó mà. Nhưng nói đi thì cũng nên nói lại chút bạn hiền ơi, đó là không nên đổ hết trách nhiệm vào mấy con bò đỏ ấy, bởi tự ngay trong "hàng ngũ" của chúng ta đây thôi cũng không thiếu gì những ngưởi tự nguyện biến mình thành con bò đuôi đỏ, rồi nội bộ cũng xào xáo, tranh ăn tranh danh tranh phận, đấu đá nhau cũng ra trò, cũng khốc liệt chẳng thua kém gì ai, ai cũng dành phần đúng về mình thì lấy ai ra mà chịu cho chuyện sai. Tui nói có đúng hông?.![]()
Nên nhớ, đường lối giáo dục của VNCH ngày xưa gần như tiệm cận với phương châm giáo dục của thế giới tự do, không dạy cho học sinh sự hận thù nha. Nó là một nền giáo dục dựa trên Danh Dự, Nhân Văn. Có lần tui đã nói, Tiếc thay nền giáo dục ấy không thể thắng cuộc được, mà.
![]()
Một nền giáo dục dựa trên sự Tin tưởng, Tôn trọng, Yêu thương, Nhân văn và Trách nhiệm. Tiếc thay, nền Giáo dục ấy không đem lại chiến thắng được.!
Dạ em kg nói đến tấn xông của bò đỏ, chúng chẳng là cái gì đáng để tâm. Ý em là đang nói đến những tay hai mang trong hàng ngũ đó chứ, bị chính đồng đội anh em của mình bán đứng, khi điều tra ra được anh em của mình bị chính đồng đội gài bẫy thì đã quá muộn, những bản án hàng chục năm đã được đặt sẵn gông cùm cho họ. Có nhiều người còn đang chết dần chết mòn trong tù mà kg được nhiều người biết hay để tâm tới vì mạng của họ kg đáng giá để mang ra trao đổi, và vì họ kg chấp nhận điều kiện làm hai mang để được trả tự do. Bên cạnh hai mang thì có những tay ăn cơm quốc gia thờ ma cs, bên ngoài thì khoác áo Cờ Vàng, hô hào chống cộng nhưng mặt trái thì làm tay sai cho quan lại rửa tiền ra nước ngoài, được bọn quan đút $ nuôi béo nên cứ rình mò đánh phá những tổ chức đang làm những việc gây bất lợi cho chúng. Còn thành phần nữa là run business để kiếm tiền qua các kiểu fundraising, rồi giành giật cắn xé lẫn nhau. Hai mươi năm lăn lộn em cũng như nhiều người khác đã quá mệt mỏi và quá nản, nên phần lớn tụi em đã chọn rút lui, chỉ làm những gì kg ảnh hưởng đến cuộc sống bình dị yên ả và hoàn cảnh cho phép mình thôi.
Như sư phụ nói nền giáo dục VNCH đặt sự nhân văn lễ nghĩa làm đầu, "tiên học lễ, hậu học văn" là cái bích chương ở trong tất cả các lớp học. Nhưng ở thế hệ này, đồng tiền và danh vọng đã làm biến chất những hoài bão cao cả. Họ có thể bỏ ra vài ngàn dollar để mua tấm bằng tiến sĩ loè với thiên hạ trong khi bản cửu chương tiểu học còn kg thuộc, VNCH thua vì có lẽ như câu mà nhiều người học đạo hay nói, "đạo cao một thước, ma cao một trượng."

PS. Cách đây vài năm BBC đã đăng bài về một tổ chức rất lớn và nổi tiếng ở hải ngoại dõng dạc tuyên bố rằng họ "sẵn sàng chia quyền lực với csVN". BBC đã gỡ bỏ bài báo này sau khi có cuộc nói chuyện với người có cấp bậc cao trong tổ chức này. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Hời!
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.