2023-04-12, 12:45 PM
(2023-04-12, 10:34 AM)Dan. Wrote: Cô nói cũng đúng, cô Ba Trà hiểu chuyện nên cũng không giận gì đâu, còn việc bảo là cô ý hiền thì tui thấy có gì đó sai sai sai phải, hổng biết có hiền thiệt hông ta?. Nghi quá xá là nghi...![]()
Riêng việc chị Nguyệt có thật sự bị khủng hoảng hay không thì thiệt tình là tui không biết, nhưng tui tin không phải vì vậy mà chị ấy không vào đây đâu, có thể thấy hết hứng thú thì không vào thôi. Qua đó mình mới hiểu cô kia cổ căm thù nhiều người quá mạng, 10 người ở đây cổ ghét hết 9 người rưỡi rồi thì phải. Chuyện cổ thương hay ghét ai chẳng liên quan gì đến mình, nhưng bực một cái là ít khi nào dám nói thẳng với người cô ấy ghét, cứ canh me thấy tui trò chuyện với ai là rình rình nhảy vào xiên xỏ họ, còn dạy khôn tui coi chừng bị họ lường gạt, chửi tui dễ tin người... Má ơi, cỡ như tui, đầu có sạn, cục nào cục nấy to bự chảng, mỗi khi lắc đầu kêu lục cục như pháo nổ, không đi lường ai thì thôi chứ ai gạt tui được mà lo với lắng...![]()
Nói thiệt lúc trước thấy có mắng câu: "Nói dối không chớp mắt..." tui chợt nghĩ đến một anh trong đây chứ không ngờ là nói chị Nguyệt, công nhận mấy chiện này tui còn khờ câm luôn.
Hihi...Anh Đạn ui anh Đạn, anh làm cho Lan cười tới muốn sặc cơm ra luôn! Mắc cười nhất là câu Lan đã bold đậm...

Lan tưởng anh không nhận thấy điều mà chị Vân thường đem rắc rối tới cho anh mỗi khi anh trò chuyện vui vẽ với ai chứ....Lan cũng để ý thấy điều đó nên mấy lúc này ít khi dám vô góp chuyện với anh là vậy. Giờ thì chị CN cũng có vào nói rỏ lý do rồi thì cứ vui cả làng đi. Từ giờ Lan lại tiếp tục trốn trong góc nhỏ của Lan nữa đây.
