2023-04-11, 09:23 AM
Lược bỏ bớt:
- Cô nói: "Ai nói đùa cũng được hết, nhưng Vân nói đùa thì lại không được..."đúng không?. Nếu là đúng thì có lẽ mọi người ở đây đều hiểu lầm về những câu mà cô cho rằng cô đang nói đùa đó. Vậy mà là đùa đó hả?. Tui không nghĩ vây, với tui thì đó không phải là nói đùa, đó là cách cô dạy đời thiên hạ thì có, đùa kiểu gì mà như đấm vào tai người khác, đùa kiểu này nghe không dô, nếu nói cô đùa hơi VÔ DUYÊN thì hơi quá một chút nhưng nó đúng là sự thật mà. Hay người ở cõi trên thường đùa như thế?. Hèn chi mấy người ở cõi dưới như tui dây dù có cố gắng lắm cũng không thể nào hiểu được mấy câu noi đùa của cô, y như dùi đục mà chấm mắm nêm, nhai nhai nuốt nuốt thấy rêm cả người...
- Đã bảo là đùa cho vui rồi mà còn thấy được điều bất bình, thấy được cái chướng. Bất bình cài gì, chướng ở chỗ nào, kể ra nghe thư coi có đúng hông?. Chứ không phải mình bất bình với nick này, mình thấy chướng với nick kia, thế nên khi thấy họ chỉ đùa vui không thôi cũng thấy bất bình, thấy chướng mắt?. Yêu và ghét một ai đó về một vấn đề nào đó suy cho cùng cũng không có gì xấu cả, nó thuộc về bản chất của con người thôi, nhưng lợi dụng lúc họ đang nói chuyện vui vẻ với một ai đó thì mình nhảy vào kiếm chuyện, xiên xỏ họ thì bản chất của mình không ra gì rồi, làm người ai làm thế nhỉ?. Muốn được người khác tôn trong mình, chơi với mình một cách ui vẻ thì bản thân mình cần phải tôn trọng họ trước và phải vui vẻ trước mới được, còn đã không tôn trọng họ, không vui vẻ với họ mà đòi họ tôn trọng mình và vui vẻ với mình hì thấy có vô lý không?.
- Thế thì túm cái váy lại, cho hỏi một câu, Ai là người nói xạo không chớp mắt ở đây nè?. Là tui hả? Èo, đúng là tui có hay nói xạo xạo thiệt, nhưng tui có chớp mắt khi nói nha. Nếu không phải tui thì là ai, dám nói thẳng ra ở đây hông?.
Tự nhủ: Công nhận cái thread này hót hòn họt luôn, mùa Xuân đến rồi thiệt luôn, Xuân mang niềm thương nhớ, cho hoa Mai nở phơi phới, nhưng Xuân đến cũng kèm theo pháo nổ, lựu đạn nổ banh nhà lồng chợ Bà Chiểu luôn. Thôi thì có gì khúc mắc, oán hận, ai thù ai ai ghét ai, ai muốn thanh toán ai cứ nhảy hết vào đây cho tiện, yên tâm có chủ nhà là cô Ba Trà Dzinh cung cấp mìn claymore, súng M15, súng colt, gươm dao giáo mác... đầy đủ đồ chơi luôn, khỏi mua mất công...
(2023-04-11, 08:31 AM)tuyetvan Wrote: Trong này, ai nói đùa cũng được, thế mà Vân nói đùa .. là bà con take it so seriously
Hihi, thiệt là tội nghiệp cho em
Tánh Vân, thấy cái gì sai, bất bình, nói lên .. cũng giống như mọi người trong này, đôi khi thấy cái gì chương chướng, thì cũng nói vậy
Đừng treat Vân khác biệt
Nếu bà con treat Vân như mọi người, thì không có gì big deal cả
Bực mình, thấy sai trái thì nói
Xong rồi thì huề thôi
Chứ ai làm gì được ai![]()
Bà con cứ tào lao với nhau vui vẻ
Chỉ có Vân bắt mãn khi thấy ai nói láo không chớp mắt
That's my bad
Vân nhận biết khi người ta đùa , qua cái tone, giống như Sầu hay TT
Còn nói láo thì lại khác, làm cứ như thiệt, nhưng nó không thiệt tí nào
Có thể có những người thích gần gũi với người nói dối
Nhưng Vân thì lại không
- Cô nói: "Ai nói đùa cũng được hết, nhưng Vân nói đùa thì lại không được..."đúng không?. Nếu là đúng thì có lẽ mọi người ở đây đều hiểu lầm về những câu mà cô cho rằng cô đang nói đùa đó. Vậy mà là đùa đó hả?. Tui không nghĩ vây, với tui thì đó không phải là nói đùa, đó là cách cô dạy đời thiên hạ thì có, đùa kiểu gì mà như đấm vào tai người khác, đùa kiểu này nghe không dô, nếu nói cô đùa hơi VÔ DUYÊN thì hơi quá một chút nhưng nó đúng là sự thật mà. Hay người ở cõi trên thường đùa như thế?. Hèn chi mấy người ở cõi dưới như tui dây dù có cố gắng lắm cũng không thể nào hiểu được mấy câu noi đùa của cô, y như dùi đục mà chấm mắm nêm, nhai nhai nuốt nuốt thấy rêm cả người...

- Đã bảo là đùa cho vui rồi mà còn thấy được điều bất bình, thấy được cái chướng. Bất bình cài gì, chướng ở chỗ nào, kể ra nghe thư coi có đúng hông?. Chứ không phải mình bất bình với nick này, mình thấy chướng với nick kia, thế nên khi thấy họ chỉ đùa vui không thôi cũng thấy bất bình, thấy chướng mắt?. Yêu và ghét một ai đó về một vấn đề nào đó suy cho cùng cũng không có gì xấu cả, nó thuộc về bản chất của con người thôi, nhưng lợi dụng lúc họ đang nói chuyện vui vẻ với một ai đó thì mình nhảy vào kiếm chuyện, xiên xỏ họ thì bản chất của mình không ra gì rồi, làm người ai làm thế nhỉ?. Muốn được người khác tôn trong mình, chơi với mình một cách ui vẻ thì bản thân mình cần phải tôn trọng họ trước và phải vui vẻ trước mới được, còn đã không tôn trọng họ, không vui vẻ với họ mà đòi họ tôn trọng mình và vui vẻ với mình hì thấy có vô lý không?.
- Thế thì túm cái váy lại, cho hỏi một câu, Ai là người nói xạo không chớp mắt ở đây nè?. Là tui hả? Èo, đúng là tui có hay nói xạo xạo thiệt, nhưng tui có chớp mắt khi nói nha. Nếu không phải tui thì là ai, dám nói thẳng ra ở đây hông?.

Tự nhủ: Công nhận cái thread này hót hòn họt luôn, mùa Xuân đến rồi thiệt luôn, Xuân mang niềm thương nhớ, cho hoa Mai nở phơi phới, nhưng Xuân đến cũng kèm theo pháo nổ, lựu đạn nổ banh nhà lồng chợ Bà Chiểu luôn. Thôi thì có gì khúc mắc, oán hận, ai thù ai ai ghét ai, ai muốn thanh toán ai cứ nhảy hết vào đây cho tiện, yên tâm có chủ nhà là cô Ba Trà Dzinh cung cấp mìn claymore, súng M15, súng colt, gươm dao giáo mác... đầy đủ đồ chơi luôn, khỏi mua mất công...

Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.