2023-04-11, 04:14 AM
(2023-04-11, 02:01 AM)Chân Nguyệt Wrote: Hôm qua muốn kêu cô ba Trà Vinh vô vì có cảm giác sắp có mưa bão đến, mà thôi giữ im lặng cho qua, nay sis vô nói quạch tẹt ra hết thi đở cho mình mang tiếng quậy thêm làm mất vui bầu không khí .thiệt tình
Lúc rày bệnh nằm ở nhà mới rảnh coi người nói chuyện chơi cho đở buồn...gỏ lốc cốc chung cho vui mà củng hỏng yên.
Mà thiệt trong đây củng như ngoài đời, chờ mình nói hoặc khi có chuyện là họ nhào vô tấn công liền...đa số là mình giữ im lặng cho khỏe thân, ....rồi thời gian trả lời cho họ biết, tự động họ hiểu được
...chớ tranh cải chi cho mệt óc, phí thời gian chưa chắc họ chịu vì mỗi người ở cảnh giới khác nhau...
Còn nhiều việc mà không có sức để làm, chắc mình già thiệt rồi.em
Sao lại kiu cô Ba Trà Dinh vào giải quyết chuyện của "chúng mình " vậy chị Hằng?. Thân ai nấy lo đi, cô Ba cổ không có thời gian rảnh đâu, đang mắc cho em bé bú tí rồi thì phải.

Thế bây giờ tui, chú Cuội tân thời, với cô Hằng Nga thử tập "yêu nhau" cho vừa lòng ngừ ta đi, cô có ok không?. Cô mà Ừ một tiếng là tui cũng Ừ lun ah.

Để coi nếu như "tụi mình " yêu nhau thì sẽ nói chuyện gì cho vui nhà vui cửa há?. Chuyện từ muôn kiếp trước, từ cái lúc tui còn là Woàng Tử oai phong lẫm liệt, đẹp chai hết biết, võ nghệ siu wuần, chẳng may bị bà Fù Thỉ ác độc biến thành con Cóc tía rồi wăng xuống giếng sâu, cứ đim dim bò lên miệng giếng, ngước mắt nhìn sao trên trời rồi cất tiếng kiu ai oán, chợt đâu có cô thôn nữ tên Hằng, nhan sắc tuyệt trần mỗi đim ra giếng gánh nước về nấu cơm nghe thấy, cô ý thương tình, cầm con cóc lên, ghé môi hun cái chụt, chàng được giải lời nguyền, hai người thành dzợ thành chồng cho bà Fù Thỉ bả tức chơi.

Còn hông ấy kiếp trước cô là nàng Công Chúa xinh đẹp, bị bà mẹ ghẻ biến thành con chim tu hú nó đậu cành tre, còn tui là anh nông dân tướng tá lực lưỡng, ra đồng bẫy con chim tu hú mang về bỏ trong cái lồng nuôi cho lớn đặng mang ra làm thịt nhậu, nhưng mỗi lần đi đồng về thấy nhà cửa tươm tất, com canh thịt cá gà cua đầy đủ, ăn uống no nê nên cất công đi rình mò, thấy con tu hú bỗng hóa thành một cô con gái mặt da hoa phấn, thế là tui nhào vô ôm cứng ngắc không cho chạy lun, được hem?.

Hai kịch bản này mà cô không duyệt, coi chừng tui lôi mấy con Wỹ nhập tràng một giò hay mấy con ma Lai đêm đêm rút ruột đi lòng dòng trong xóm ráng chịu đó.

Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.