2023-04-03, 04:18 PM
(2023-04-03, 12:14 PM)phai Wrote: Cảm ơn trò cưng ơi là cưng.
Tô phở nhìn ngon lành bổ đưỡng quá. Thầy nhìn cái tô lạ thì đoán là bằng đá hay thứ gì giống vậy. Với cái tô này thì cắm cúi ngồi ăn chứ không bưng lên mà húp sùm sụp được.
Thầy giống trò ở chỗ nấu nước lèo vớt mỡ rồi để tủ lạnh qua đêm sáng ra còn chút mỡ nào sẽ đặc lại và lúc đó vớt cú chót nên tô nước lèo hầu như không còn chút mỡ nào.
Sẵn cho thầy hỏi mấy trái tắc trò post ở trên có hạt không vậy. Thấy trong chợ có bán tính mua về lấy hạt trồng tắc bonsai chơi mà không biết nó có hay không? Sẵn thấy trò có cả rổ nên hỏi cho chắc ăn.
Dạ cái tô đá này mà húp sùm sụp sợ accident gãy răng vô cớ á thầy, khi nãy trò mang cất vào tủ chén bát và lỡ sơ ý thế là bị em ấy dặm một cái lên ngón tay đau điếng.

Thầy trò mình nhiều cái hợp gout lắm á thầy heng, nhà trò ít ăn dầu mỡ nên nhiều khi khách khứa đến trò nấu ăn theo kiểu gia đình ăn bị họ ghẹo hoài à.

PS. Dạ tắc này là loại tắc chua, trái tròn nhiều hột lắm thầy ơi, tên của tắc này là Calamondin đó thầy, họ bán ở nursey bên đây £60.00 cái cây bé tí mà có trái. Cây này thầy trồng trong nhà kế bên cửa sổ cũng được đó thầy.

Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.