2023-03-28, 04:59 PM
Chồng đi làm xa mấy ngày, mình ở nhà tối luyện film một mình, trớ trêu ông bạn giới thiệu film này bảo là "film hay". Thế là cũng mò vào xem, vừa nhìn thấy cái poster Quách Tấn An của chị Sầu mà giật mình mém té cái bịch. Film hình sự, xã hội, nhưng rùng rợn nổi da vịt da ngỗng.
Film này quay nhiều cảnh ở VN, người đẹp Vạn Ỷ Văn mặc áo dài thướt tha.
Xem lồng tiếng ở đây.
https://phim33.tv/phim-tri-menh-phuc-hoat-1919.html
![[Image: 1482906818372-500.jpg]](https://i.postimg.cc/ZRX8jxk5/1482906818372-500.jpg)
Trong phim Trí Mệnh Phục Hoạt, Quách Tấn An bị bắt cóc ở Việt Nam, mất tích 10 năm, tòa án tuyên bố là anh đã chết, tài sản của anh cũng bị phân chia, trên mặt pháp luật, anh đã là một người chết, nên cuộc hôn nhân của anh và vợ là Vạn Ỷ Văn cũng hết hiệu lực. Sau khi anh trốn thoát từ Việt Nam, ngay cả chứng minh nhân dân cũng không có, nhưng anh có thể thông qua một trình tự nhất định lấy lại thân phận của mình. Tuy nhiên, tài sản thì không thể thu hồi, người vợ đã kết hôn với người khác cũng không thể đòi lại. Vốn dĩ khi trở về anh muốn giành lại tất cả những gì thuộc về mình, song cuối cùng anh phát hiện như vậy là không đúng, có rất nhiều thứ, mất đi chính là đã mất đi, sự thật này khiến anh bắt đầu suy nghĩ, "sống lại" như thế nào mới là chân chính."
PS. Lượm được comment này tếu quá, "Phim TVB mà có cái gì xấu liên quan tới VN là ban lồng tiếng auto dịch thành Đông Nam Á hoặc Thái Lan. Bạn nào biết tiếng Quảng Đông xem bản gốc rồi đối chiếu với bản lồng tiếng sẽ thấy sự màu nhiệm này. Cái gì xấu xa liên quan tới VN là thằng Thái Lan lãnh đủ."
Dễ thương quá nè.

Film này quay nhiều cảnh ở VN, người đẹp Vạn Ỷ Văn mặc áo dài thướt tha.

Xem lồng tiếng ở đây.
https://phim33.tv/phim-tri-menh-phuc-hoat-1919.html
![[Image: 1482906818372-500.jpg]](https://i.postimg.cc/ZRX8jxk5/1482906818372-500.jpg)
Trong phim Trí Mệnh Phục Hoạt, Quách Tấn An bị bắt cóc ở Việt Nam, mất tích 10 năm, tòa án tuyên bố là anh đã chết, tài sản của anh cũng bị phân chia, trên mặt pháp luật, anh đã là một người chết, nên cuộc hôn nhân của anh và vợ là Vạn Ỷ Văn cũng hết hiệu lực. Sau khi anh trốn thoát từ Việt Nam, ngay cả chứng minh nhân dân cũng không có, nhưng anh có thể thông qua một trình tự nhất định lấy lại thân phận của mình. Tuy nhiên, tài sản thì không thể thu hồi, người vợ đã kết hôn với người khác cũng không thể đòi lại. Vốn dĩ khi trở về anh muốn giành lại tất cả những gì thuộc về mình, song cuối cùng anh phát hiện như vậy là không đúng, có rất nhiều thứ, mất đi chính là đã mất đi, sự thật này khiến anh bắt đầu suy nghĩ, "sống lại" như thế nào mới là chân chính."
PS. Lượm được comment này tếu quá, "Phim TVB mà có cái gì xấu liên quan tới VN là ban lồng tiếng auto dịch thành Đông Nam Á hoặc Thái Lan. Bạn nào biết tiếng Quảng Đông xem bản gốc rồi đối chiếu với bản lồng tiếng sẽ thấy sự màu nhiệm này. Cái gì xấu xa liên quan tới VN là thằng Thái Lan lãnh đủ."


Dễ thương quá nè.

![[Image: 337094201-1233524607541743-4890318792373401909-n.jpg]](https://i.postimg.cc/Hn5QN8H4/337094201-1233524607541743-4890318792373401909-n.jpg)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.