2023-02-19, 01:48 PM
(2023-02-03, 11:54 PM)005 Wrote: 5 mới đọc bài này:
và câu này ...
Nên đi xem thử thống kê thế giới ra sao: https://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/road-traffic-accidents/by-country/
Thôi 5 rút lại lời đề nghị rủ mọi người đi bộ. Hồi trước 5 có rủ bên diễn đàn ĐT, có người ở Mỹ bảo rằng thôi, đi bộ sợ bị đụng xe chết. Lúc đó 5 cho là có lẽ vì lười nên tìm đại một lý do. Bây giờ thì 5 tin rồi.
(2023-02-04, 02:05 AM)LýMạcSầu Wrote: 5 nhắc mới nhớ, dượng họ của Sầu bị đụng còn bị kéo lê 1 khúc, nhưng may mắn he còn sống. He đi bộ buổi sáng sớm, trời còn tối nên xe không thấy.
Sầu thì không nghĩ đến chuyện bị xe đụng, nhưng nghĩ tới chuyện bị attack, bây giờ an ninh bên Mỹ không được tốt, nhưng không dám nói ra vì sợ như 5 nghĩ, viện lý do vì lười
Sầu, anh 5,
Chuyện an toàn, an ninh thật là vấn đề cho người đi bộ ha. Đã có hơn một lần khi Jay băng qua đường khi đèn trắng cho người đi bộ, vậy mà có người lái xe vẫn quẹo tỉnh bơ, phản ứng tự bảo vệ là Jay phải ngưng lại và đưa cái pepper spray nếu cần thì bấm.
Thôi thì mình vẫn có thể khuyến khích nhau đi bộ và nhớ bảo vệ bản thân. Jay thì: đi bộ ở cái park cách mấy trăm bước từ hãng. Đi đâu vẫn phải trông chừng; khu Jay ở xe cộ đi ra đi vô chỉ một con đường, rất an ninh, nhưng vẫn rất cẩn thận trông trước trông sau khi đi bộ.


