2022-11-14, 09:49 AM
bạn LTP,
bài trên hay quá , rõ ràng mạch lạc
tui thích cái khúc phân tích tâm tham có dính dục và tâm tham không dính dục ... ít khi đi xa đến vậy , biết đang tham (all the times, most of the times, right when it happen, ...) là đã khó lắm rồi
đọc tới đoạn Sư nói đi ngang quán bánh canh , tui bật cuời vì khi đó tự động có câu hỏi ... sao không là tiệm phở mà là quán bánh canh ... và ngay đó là câu trả lời ... "môi trường sống"
bài trên hay quá , rõ ràng mạch lạc
tui thích cái khúc phân tích tâm tham có dính dục và tâm tham không dính dục ... ít khi đi xa đến vậy , biết đang tham (all the times, most of the times, right when it happen, ...) là đã khó lắm rồi
đọc tới đoạn Sư nói đi ngang quán bánh canh , tui bật cuời vì khi đó tự động có câu hỏi ... sao không là tiệm phở mà là quán bánh canh ... và ngay đó là câu trả lời ... "môi trường sống"