2022-10-10, 01:17 PM
(2022-10-09, 10:08 PM)Tuy duyen Wrote: Thuctinh, mọi người đang dạy Td cách làm người kìa, nếu còn thức mà có vào đây, Td nhường cho Thuctinh dọn rác trước, Td sẽ dọn sau.
Phòng Phật giáo trang nghiêm
Phòng Tin Lành trang nghiêm
Phòng Công giáo trang nghiêm
Phòng Tìm Hiểu tôn giáo bây giờ cũng phải trang nghiêm trong từng thread![]()
(luật mới của VB)
Td không nói giỡn, có thấy thì trả lời gấp, chuyện quan trọng không đùa.
Tôi không hiểu những câu bold trên, bạn TD nói thật hay cà rỡn. Nếu là thật thì tôi nói bổ túc thêm những gì tôi đã nói hôm qua.
Lập lại, tôi không phải là người theo đạo Chúa, nhưng cảm thấy có chút "bức xúc" khi thấy bạn đăng những lời dạy của ngài mà thiếu tôn trọng ngài ở một mức độ nào đó, nên tôi lên tiếng góp ý. Bạn TD đón nhận sự góp ý hay không thì tuỳ.
Bây giờ bạn kiếm chuyện làm cho vấn đề góp ý đơn giản của tôi trở thành nghiêm trọng hơn lan qua các đạo giáo khác. Tức là bạn chế biến và cười nhạo, đặt điều thêm những gì mà tôi chưa nói qua. Lời chúa dạy ra sao, "nếu ai tát bên má của mình, thì hãy đưa má kia cho họ tát luôn." Còn bạn TD thì tôi tát bạn một cái, bạn tát tôi lại gấp ba bốn lần. Tôi tự hỏi, bạn tự xưng là truyền nhân của chúa Jesus, nhưng tôi không thấy bạn làm hay thực hành những gì ngài dạy. Lấy thêm thí dụ nữa, trong Kinh thánh có ghi lại rằng, nhiều người tụ tập lại mua bán giao dịch trước một đền thờ nào đó, chúa Jesus phải lấy cây mà xua đuổi họ đi.
Học mà vui, vui mà học. Phải lắm. Nhưng khi học thì lo học, chứ nếu vừa học (đạo) mà vừa tán chuyện nhảm nhí thì những gì mình đang học làm sao có thể tiêu hoá được. Có ai vừa đọc kinh cầu nguyện mà vừa mở phone tán dóc, cười cợt? Có ông/bà nào đang ngồi thiền rồi dừng lại tán gẫu dăm ba lời, cười ha hả... rồi nhắm mắt lại thiền tiếp? Những ai mà đang lâm vào tình trạng như thế này thì sớm muộn có ngày sẽ bị tẩu hoả nhập ma, bị hoang tưởng mình là thế này thế nọ.
Mình học đạo lý của chúa Jesus, thì ít ra cũng phải chứng tỏ một chút trong thực hành những gì học từ ngài. Nếu hành động và lời ăn tiếng nói của mình luông tuồng buông thả thiếu ý thức, thiếu điều phục trong khi mình mở một thread riêng dành đăng những lời của ngài, đạo lý của ngài -- Jesus đạo -- thì bàng quan họ nghĩ sao về đạo lý của chúa Jesus. Mình thiếu nghiêm trang, thiếu tôn trọng trong khi học hỏi những lời chúa, thì mai này đừng nên trách cứ người khác khi họ nghĩ bạn thiếu kính trọng chúa Jesus, chẳng hạn như: "Td đâu có làm gì đâu, đâu có nói nặng ai đâu, mà họ chửi TD quá trời .v.v...". Ở đây là diễn đàn công cộng, bạn khó thể trách.
Viết đến đây tôi mới nhớ là ở chi nhánh thiền tông của Phật giáo cũng đã từng có vấn nạn kiểu như, "đạo và đời không hai", "thỏng tay vào chợ". Có môt thời tôi chứng kiến vài thành viên tu học theo Thiền tông ở diễn đàn khác tranh luận về thiền, về đạo. Tranh luận cho đã không ai chịu thua ai, rồi tự ái nói xiên xỏ nhau, mắng nhiếc nhau. Tại sao lại có vấn nạn như vậy? Đạo lý thiền tông cao siêu chẳng lẽ lại đào tạo ra những kẻ ứng xử thô lỗ vậy sao? Theo tôi, bởi vì họ muốn một bước lên trời, họ cho rằng "phiền não tức bồ đề", nên họ "dont care" đến những ràng buộc của giới luật căn bản. Và do thiếu ý thức hiểu biết về tầm quan trọng của giới luật căn bản, họ buông thả trong hành động, trong lời ăn tiếng nói, và khi nổi giận lên họ bị cơn lũ lụt sân hận nhận chìm họ đi. Nhưng họ quên rằng, một vị thiền sư nổi tiếng của trường phái Thiền tông là Lâm Tế đã từng nói đại lược như: kẻ bước vào cửa đạo (thiền) phải trang nghiêm ba ngàn giới đức. Có nghĩa là sao? Anh muốn phá chấp trong thiền đạo thì trước hết anh phải học hỏi, phải điều phục thân khẩu ý bằng vài giới luật căn bản cái đã.
Thiếu khả năng ý thức, kiềm chế, và điều phục hành động và lời nói thô tháo của mình thì đừng mong tiến triển hay hiểu biết được những gì xa hơn trong đạo lý.
Tôi có thể sẽ đăng lại post này ở một thread khác của tôi.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore

