2022-10-01, 05:30 PM
(2022-10-01, 04:32 PM)Ech Wrote: Mắt tui hôm nay thấy đở hơn tí, lái xe thấy nhìn có nét hơn chứ không phải là một khối mờ mờ. Có lẽ mất ngủ làm áp xuất máu tăng ảnh hưởng đến mắt. Cứ nói ráng tập thể dục mà cứ làm biếng, chán tui ghê.
Mấy bài hát bây giờ nhiều khi cũng... mệt lắm. Như bài này, mắc gì mà không chung tình mãi được? Rồi sự chung tình lại lan quyên gì đến cô đơn? Nhưng không phủ nhận là có nhiều câu hay hay trong bài hát. Tự dưng nằm mất ngủ nghe trúng bài này thấy phê phê nên tập ca, ca sai lung tung hehehe
Cẩn thận Ếch ơi, đừng ráng nhe, có gì thì nói với bx và nhờ ai lái dùm khi cần.
Cũng đúng, nhiều khi đại ý bài hát không có gì liên quan, nhưng 1, 2 câu thấy hạp ý
Vụ tập thể dục này khó với mọi người, tui thích làm đẹp nhưng còn chưa đủ quyết tâm để lấy lại dáng model xưa, mong tone body lại cho rắn chắc chút thôi
Vấn thế gian, tình là chi...


